K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 11, 2015

THỨ BẢY CƯỜI TÝ

Một mình thì ‘ chã dám đâu “
Nhiều mình rỗi rãi  ‘tám “ câu, sáu điều





2 nhận xét:

  1. Đây là một bài đăng được một độc giả của Blog gửi đăng trực tiếp. BBT thấy không có gì vi phạm đạo đức và có tính thư giãn nên đồng ý cho hiện lên nhưng ẩn tên tác giả. Các bạn muốn góp bài hãy đọc kỹ TAB (trang) HƯỚNG DẪN trên đầu Blog. Cụ thể:
    1- Gửi thẳng lên blog không qua biên tập:
    Thư từ, bài viết, hình ảnh, đoạn phim, ... có thể gửi thẳng lên trang chủ của "blog" này bằng cách gửi vào hộp thư điện tử: k6bc11r.dungchit@blogger.com
    a- Chủ đề (subject) của thư điện tử sẽ là Tiêu đề của bài viết
    b- Nội dung thư là nội dung bài viết, các ảnh phải dán vào nội dung thư.
    c- Nên giới thiệu tên người viết bài dưới cùng của thư.
    d- Các file đính kèm sẽ bị mất. Đa số thư gửi bài đăng mà đính kèm file là bị mất tiêu luôn cả bài đấy.
    Vì không trực tiếp qua biên tập, đề nghị các anh chị và các bạn nên cẩn trọng trước khi đăng bài. Nếu không thực hiện được tốt một cách tự giác thì tính năng này có thể sẽ bị khóa lại để tránh những sai sót không đáng có xảy ra. Rất mong tính năng gửi thẳng này không bao giờ cần khóa lại...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ĐVD sao mà phải ' rào chắn" nhiều vậy... Mình lại đang ngỡ 'món mới "của D đấy nhé- suýt buông câu Bravo.
      Lâu nay, trang nhà mình cứ hay ngó lơ , "giả vờ " không nhìn thấy , chứ thực ra , người ngồi vào máy tính nếu rảnh thời gian vào "xem sex bcm " ấy chứ!. Ngay mấy trang nghiêm chỉnh như Đại tá nhà văn, họa sỹ TN... mõi thứ bảy cũng cả một sery gần đủ độ cho bạn đọc thư giãn..
      Hầy za, vô tư đi bạn ơi.
      Quan trọng là bạn đang "góp ý " cái chưa bị đẹp của 1 nhóm bạn , chứ bạn ko khen mấy cái khoảng trắng đó đẹp ... và đó chính là thành công của tác phẩm ảnh này - đã tích hợp đc ít nhất ( theo tôi nghĩ ) 2 giá trị , 2 lĩnh vực . hình dung nhé, mấy cô đó dù có quay mặt lại đẹp như diễn viên , thì cũng ko nhiều người ngó ,
      Chả thế mà mấy hãng xế nổi tiếng thế giới khi triển lãm thế giới còn thuê ối tiền các cô đào cởi hết cỡ !!
      Tôi thấy thêm góc cạnh đời sống, thế là vui rồi .
      Cũng góp thơ treo nhé :
      Một mình Em sợ bị chê
      Nhiều mình chắc hẳn là Huề....eng ơi

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]