K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 12, 2015

NGÀY TRỞ VỀ

Chút bâng khuân gửi anh

      Tình yêu thủa ban đầu khó phai. Ngày về khách đến trước sẽ thành chủ đón khách đến sau . Có một ngày như vậy. Một cây đàn ghi ta trên tay cựu ...gv.sv... cũng thành ngày hội. Tiện xin hỏi một câu: chúng tôi quyết định sinh cháu ngày hôm nay một năm sau cháu chào đời. Vậy ngày nào sẽ là ngày sinh nhật. Cảm ơn về các câu trả lời nhé...
Ngày trở về.
lạc lõng
hay xuống nhầm ga
Không
vì dòng người
vẫn tấp nập đổ về.
Tôi
cô đơn
đi giữa dòng người.
mải tìm nét xưa theo dòng ký ức
vô tình nhận ra không kẻ đón người đưa
những bó hoa tươi và băng rôn
đành dựng trước cửa trường.
bởi địa chỉ xưa nay đã lỗi thời.
những dòng nguời thổn thức
bởi những trái tim đang đập rộn
họ về đây bởi mệnh lệnh của trái tim.
vườn không nhà trống các bạn cứ vui đi
còn chúng tôi sẽ mải vui nơi khác.
cũng kỷ niêm ngày này nhưng chỗ đó hay hơn
thôi cuộc sống là vậy mong đời thông cảm nhé.
chắc rằng trong chúng tôi vẫn có ngày này... 



3 nhận xét:

  1. Rất giàu ý tưởng trong Đạo của tôi. Thích câu kết " chắc hẳn trong tôi vẫn có ngày này " ... Nhưng hơi tiếc vì viết hơi vội, cảm xúc nhiều quá ��

    Trả lờiXóa
  2. Đọc thơ và xem thêm ảnh Đạo còm mà lòng man mác... Vì đâu nên nỗi... vì đâu tôi buồn!

    Trả lờiXóa
  3. Những ngày này Tôi đã đọc tất cả các Blog của ĐHCĐ cũ và vô cùng xúc động trước những tình cảm của tất cả các thế hệ CSV Cơ điện đối với Trường,đối với ngày 6.12.2015.Đúng hay sai trong việc chọn ngày thành lập Trường ĐHCĐ tôi tin là thời gian sẽ có câu trả lời hợp lý.hợp với mọi thần dân Cơ điện,sẽ có ngày "Trả lại tên cho em" thôi!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]