K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 12, 2015

Thăm ao làng dịp cuối năm

Một bạn đọc, một tác giả thân quen nhưng không phải K6 mình

      Đã lâu rồi hôm nay mới trở về làng, vẫn cây đa bến nước, cái giếng làng vẫn đơn sơ như thủa ban đầu. Với những con người xưa, ôi thật ngỡ ngàng con đường làng dường như chật chội hẳn đi, từng nhóm các vị bô lão đang bàn và suy tính việc gì đó mà không thể ngã ngũ được.

      Tìm hiểu thêm té ra là bên cạnh ao làng cũ hiện lên một cái ao làng mới khang trang hơn, to đẹp hơn được bê tông hóa với những chòi câu hiện đại cùng những dich vụ sáng trưa cực kỳ tiện lợi. Nghe đâu hôm khánh thành đàn cá đã trưởng thành của ao cũ đã vượt ngọ môn sang ao mới để thỏa sức vùng vẫy cùng dòng nước mới còn thơm mùi xi măng và ... Ngỡ rằng môi trường mới đẹp và sạch hơn. Tôi chơt ngỡ ngàng nhìn đàn cá đang đùa giỡn kia mà gặp các cần thủ bạn tôi thì khỏi cần rắc thính, chỉ cần xách cần chạy theo nhử trước mặt rồi chờ điều gì đến sẽ phải đến. Tôi đã thấy mấy cu tý tranh giành mấy con ở gần bờ, chúng tranh nhau và nói: tao thấy trước mày mà... té ra ao mới cá mới có biển đề: hồ câu.
      Trở về ao cũ thấy nước trong ao đang dần trong lại, sau cuộc làm sạch môi trường cùng tấm biển có ghi: ao làng cấm câu. Không biết có làm nản lòng các cần sĩ không, bên những bụi tre quanh vẫn rủ xuống ao như những cần thủ vô hình cần mẫn vang lên những lời thì thầm: dạo này ao sạch và mát lắm, những mảng bèo tây được thả làm tổ cho cá đẻ đã sẵn sàng. Ngày mưa cho cá đẻ đang tới gần...

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn tác giả đã yêu quý K6 chúng tôi mà gửi bài! Như một câu chuyện ngụ ngôn đầy ẩn ý tốt đẹp dành cho Blog chúng ta, phải không các bạn K6 thân yêu!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]