K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 9, 2014

Lượn quanh công viên bảy mẫu

      Nhiều năm nay mình có cái thú đi công viên bảy mẫu tập thể dục.Hôm thi đi sáng khoảng từ  6h - 7h30.Hôm thì buổi chiều sau giờ tan tầm đến tối.Nói chung thời gian đi tập là tùy cơ ứng biến miễn sao mỗi tuần tối thiểu khoảng vài buổi"lang thang"chạy và đi bộ trong công viên.
     Cảnh vật ngắm nhìn từ trong công viên thống nhất những lúc bình minh hoặc khi hoàng hôn đổ xuống cũng có những giây phút rất tuyệt vời,tuy không tĩnh lặng đa tình mộng mị như ngày xưa nhưng cũng rất nên thơ yêu đời.Những lúc "mơ mộng" mình lại  đem theo máy ảnh tranh thủ chớp vài kiểu trong lúc tập thể dục lưu lại làm kỷ niệm và thỉnh thoảng cùng mọi người đăng tải trên Blog cho vui.


 Hoàng hôn


Buổi tối


Bình minh
*****

22 nhận xét:

  1. Góp vui với Hưng một ảnh nhé:
    http://www.panoramio.com/photo/63280033

    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/63280033.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Góp với bác Hưng một câu chuyên đi bộ : SÁNG MỘT CHIỀU HAI

    Giờ đây khi đã nghỉ hưu Bác thấy mình thật hạnh phúc . Ngày ngày bác đi bộ quanh hồ . Buổi sáng bác đi MỘT mình, buổi chiều chiều tối tối bác đi với người bác yêu .
    SÁNG MỘT CHIỀU HAI . Người đàn ông hơn người phụ nữ cả chục tuổi, họ gặp nhau bên hồ rồi hợp nhau hiểu nhau chuyện trò chia sẻ vui buồn . Bác như thấy đời Bác trẻ trung hơn, tươi đẹp hơn .
    Bác nghĩ có lẽ cuộc đời này Bác yêu nhất Hồ nước . Không có Hồ nước, cuộc đời này của Bác sẽ ra sao ? .
    Ngày nối ngày, năm nối năm, Bác đi bộ Bác ngắm nhìn Bác suy nghĩ về cuộc đời về số phận con người về đất nước ….
    Cuộc sống bên Hồ có khi náo động, có lúc thanh bình . Có Hồ nước không tên, có hồ nước tên gọi mến yêu…
    Chiều chiều Bác đứng bên Hồ, Bác kêu bác gọi ngóng chờ người yêu . Bác khe kẽ kêu vang : Ôi cuộc đời đẹp sao, SÁNG MỘT CHIỀU HAI, SỐNG BÊN HỒ .


    HP- 21.08.2014
    V.Sinh

    Trả lờiXóa
  3. Hùng đầu bạc09:54:00 11 thg 9, 2014

    Pac ĐH ơi, sáng nào Hiệp cu con K10 cũng ra đảo này đi bộ buổi sáng đấy, có khi hai pac gặp nhau mà không biết .
    Ý tưởng sáng một chiều hai của pac V.Sinh hay đấy, xong không khéo hai pac ĐH và Hcc lại có chung một "thứ hai" của mình đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Góp vui với ĐH một ảnh[img]https://scontent-2.2914.fna.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/p480x480/10626489_274873212707017_1960019180669331242_n.jpg?oh=7cb89d9e9c3e376d3ddbcafa6aa4fa1f&oe=54A43A21[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Mình nhờ ông Gúc-gồ truy tìm công viên bảy mẫu nhưng không thấy, không biết Đặng Hưng bịa ở đâu ra?

    Trả lờiXóa
  6. Bảy mẫu là tên gọi cổ nhất của hồ trong công viên Thống Nhất bây giờ. 1 mẫu = 3600m2 ; 7 mẫu = 25 000m2 . Đấy là ngày xưa, bây giờ chắc chỉ còn 5 mẫu. Có một thời gian, Công viên Thống Nhất mang tên công viên Lê Nin. Từ khi vườn hoa Chi Lăng được đặt tên công viên Lê Nin, công viên Thống Nhất dùng lại tên cũ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok bác Liệu ! Chỉ những người Hà Nội gốc mới biết điều này . He he cái lão Guc gồ làm sao mà biết được cơ chứ !

      Xóa
  7. *Anh góp vui Chít lấy góc chụp từ phía cổng vào quán gió số 297 Lê Duẩn. Hình chủ đạo của ảnh là mặt hồ+cảnh vật quanh sàn nhảy quán gió(gọi sàn nhảy vì đây là nơi dạy và học nhảy của dân tình),nền phông là tháp thu phát của QĐ phía Vân Hồ,ảnh chụp lúc chiều tà.
    Ảnh chụp hài hòa,hình ảnh mấy cây dừa kết hợp với “cái thế”của đài thu phát làm cho ảnh rất “khỏe” nhưng vẫn hữu tình.

    Trả lờiXóa
  8. Những truyện VSinh viết rất thú vị,ngắn gọn thường mang tính triết lý về lẽ đời.truyện rất tình cảm nhưng nhiều khi cũng rất oan nghiệt .
    “SÁNG MỘT CHIỀU HAI” là truyện thường tình của lẽ đời,nội dung nhẹ nhàng,lãng mạn. Ở cái độ tuổi tay đã cầm Sổ rồi mà hàng ngày vẫn “sáng một chiều hai” thì thật may mắn và hạnh phúc –ước gì…

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn pác Hùng bò,.mình đang mơ “sáng một chiều hai” để cho cuộc sống thêm phần vui vẻ,nếu được vậy chắc sức khỏe cũng thường xuyên được cải thiện phải kô pác.
    Mình và Hiệp skd có biết nhau nhưng không biết cùng đi tập ở CVTN,Thể dục ở công viên mọi người thường đi bộ hoặc chạy quanh hồ cùng chiều nên 2 người chỉ cần lệch nhau 1 phút tập là có thể không bao giờ gặp nhau.

    Trả lờiXóa
  10. Chưa hiểu nội dung comens của Chít.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng như bác Dũng chít " xét nét " ko có CV bẩy mẫu, chỉ có hồ bẩy mẫu ( nơi ngày xưa các cụ nhà ta phải đi lao động CSCN ) nằm trong CV thống nhất. Còn bác ĐH ơi ! Bức ảnh bác chụp thằng đứng câu cá chộm, nó là H cu con đấy. Chúc các bác luôn khoẻ để " sáng một , chiều hai " tối vẫn lại cứ hai.

    Trả lờiXóa
  12. Hùng đầu bạc13:52:00 12 thg 9, 2014

    Tư vấn pac ĐH nhé: Nếu pac muốn có "người thứ hai" để cùng chạy, đầu tiên pac phải chạy ngược chiều đã, nếu thấy người ưng ý, phát sóng lần một, nếu "đối tác" chưa bắt sóng thì lần hai, lần ba, nếu vẫn không "bắt sóng được" thì khi chạy ngược chiều giả vờ đâm sầm một cái, thế là có bạn ngay, thực hiện đúng câu chuyện của pac V.Sinh, đảm bảo hát vang: cuộc đời vẫn đẹp sao...
    Chứ pac cứ chạy cùng chiều, thì mãi mãi vẫn chỉ đuổi theo trong hư vô mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Cũng tại hồ Bẩy Mẫu một chiều cuối tháng 8/2014. "BẠN ĐỒNG HÀNH"[img]https://scontent-2.2914.fna.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/p480x480/10429857_274500809410924_2009874838322409046_n.jpg?oh=68b256f34b345a6c697f2779224ecdd6&oe=54896D18[/img]

    Trả lờiXóa
  14. Ảnh đẹp quá bác Nam Hồ ơi ! Sao bác không chụp cho bác Đ.Hưng một kiểu ? Hai bác đều là K6 rất chân tình cơ mà !

    Trả lờiXóa
  15. Phải đợi ĐH gọi đi tập thể dục buổi chiều mà lúc đó 2 là 4 thì mình sẽ chụp kỉ niệm một pô 4 người luôn ,ha ha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà H.Nam gần hồ Ngọc Khánh.ĐHưng gần hồ Bảy mẫu 2 người tập ở 2 nơi.Nhưng hy vọng một lúc nào đó mình sẽ gửi cho Sinh bức ảnh "Sáng một chiều hai" của ĐH &HN để minh họa cho bài viết của bạn thêm sinh động./.

      Xóa
  16. ĐH xem ko được ảnh của mình nên đăng tiếp cái nữa cho ĐH xem[img]https://scontent-2.2914.fna.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p526x395/10428647_274501816077490_8636322315781242577_n.jpg?oh=8194b602c93a058979a6c1a3b064dc87&oe=54916849[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưởng Hùng bò suốt ngày bận bịu việc nước không còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện "mờ ám",không ngờ lại có được mưu kế hay như vậy giúp anh em.Số mình đúng là có quý nhân phù trợ-thank you!. Nhưng xin nói với pác Hùng-các tay chơi cơ điện HNam,Dũng Chít,Quang k8 ..(còn ai nữa thì chưa biết) cũng đã lượn quanh hồ bảy mẫu rồi.ngoài chụp ảnh chắc cúng định kết hợp tập thể dục kiểu "Sáng một chiều hai",như vậy mưu kế của Hùng là nhiều dân CĐ được hưởng lợi !

      Xóa
  17. ĐH nói chưa chính xác .Nhà mình gần hồ THỦ LỆ hơn. Và ở đây phong trào " Sáng một , chiều hai " của V.Sinh rất tấp nập. Mình sợ rằng sau này nó sẽ thành " Sáng một chiều hai ...và 9 tháng sau là 3 nữa cơ đấy ĐH !

    Trả lờiXóa
  18. Hùng đầu bạc09:38:00 15 thg 9, 2014

    Pac ĐH nghĩ đấy là chuyện mờ ám, thì nó là mờ ám, chữ Hùng bò nghĩ nó là chuyện trong sáng, thì nó trong sáng thôi ...
    Cũng như chuyện đi Mộc Châu của các pac, Hùng bò nghĩ nó trong sáng tức là nó trong sáng thôi, còn anh chàng TP nghĩ gì thì kệ TP...

    Trả lờiXóa
  19. "Mờ ám" ĐH nhốt nó trong ngoặc rồi nên dù trong hoàn cảnh nào anh em mình trước sau vẫn là những thằng nghiêm túc.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]