K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 11, 2015

Chúc mừng nhà giáo Việt Nam

      Nhân ngày nhà giáo toàn thế giới, BLOG K6 xin chúc tất cả các bạn, vợ chồng các bạn, con cháu các bạn đang và đã làm nhà giáo luôn luôn được vui vẻ, khỏe mạnh và tràn trề hạnh phúc!

9 nhận xét:

  1. TRỊNH VĂN XUYỀN23:01:00 19 thg 11, 2015

    Cám ơn lời chúc của ĐVD. Hôm nay mình cũng được Trường Đại học quốc tế Bắc Hà chúc mừng một triệu đồng nhân ngày nhà giáo Việt Nam đấy. (giờ mình vẫn đang làm ở Trường Đại học quốc tế Bắc Hà).

    Trả lờiXóa
  2. Nãy nhận hoa chung rồi nay nhận thêm quả riêng Xuyền nhé! Quả này mình "hái" được hôm qua khi về Lạng Sơn ăn cưới....
    [img]https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/s480x480/12246866_726504404149343_2246720252637646314_n.jpg?oh=a16d67a06f1aa2b27982ac748133063c&oe=56B97DD6&__gda__=1457856049_66e7837a7b66d1711528e738cd2fcb0c[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRỊNH VĂN XUYỀN08:22:00 20 thg 11, 2015

      Ngon quá! Ngon là sướng, lại có đôi nữa, có đôi là hạnh phúc. Có cả sung sướng và hạnh phúc. Không còn gì bằng. Cám ơn bạn nhiều.

      Xóa
    2. Hoa tặng chung cũng là một đôi và xung quanh là nụ, tượng trưng cho con cháu chúng ta. Chúc các bạn hạnh phúc, mình cũng có thời là giáo viên dạy nghề nhưng bây giờ chúng nó quên từ lâu rồi...

      Xóa
  3. Mình cùng Vợ và con gái cảm ơn ĐVD nhé.Từ hôm qua nhà mình cũng nhận được hoa và quà của hs cũ & trường cũ Nhưng fb ko cộm như của TX chỉ 10%... vì nghỉ rồi mà...thế là vui rồi. (Hoa mình đã đưa ảnh lên khoe rồi đó) Xin cảm ơn cac bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa mừng của Họa đây: [img]https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-0/p296x100/12247203_1635601840026483_2383194237640692386_n.jpg?oh=b96856f8d2a0110f1c53469c74ecde74&oe=56B68A79&__gda__=1458084776_0609e8788846ba6f2342e22e594751cb[/img]

      Chúc mừng NHÀ GIÁO ƯU TÚ đầu tiên của K6 mà mình biết chắc chắn! Còn các bạn khác có danh hiệu không nhỉ, chắc có chứ, Vị, Trung, Hoạch, Thịnh, Luân, Xuyền, Cúc, Liệu và bao nhiêu bạn lam nghề dạy học nữa nhỉ?

      Xóa
  4. Rất hay, nhân ngày này , mình biết thêm đc nhiều thông tin bổ ích về các bạn của mình.
    Hóa ra lâu nay, K6 rất nhiều người anh hùng mà mình ko biết... Tạ tội với các bạn nhé.
    Chúc tất cả nhà zui zẻ , mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  5. Dũng ơi Mình vinh dự là Chồng NGUT thôi còn bản thân chỉ dạy thuê cho ĐH KTKT và ĐHSPKT N.Định sau khi nghỉ hưu từ 2004 đến 2010 thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chồng NGUT là ngon hơn cả NGUT, vì nhờ gì đc nấy.
      Mình hiểu " chồng " là " chồng " lên nhau... Thắng rồi! lĩnh thưởng nha

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]