K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 7, 2011

Ảnh kỉ niệm 51

        Vì chưa có ai có ý kiến gì nên mõ blog đưa lại lên đầu, cho đến bao giờ có nhận xét thì mới thôi!
      Blog vừa nhận được một tấm ảnh thuộc hàng quý hiếm. Nhưng vì quá bận công việc nên chưa viết được các thông tin liên quan. Hôm nay 1-7-2011 là ngày đầu tháng cả âm lẫn dương nên BBT cố gắng đăng lên được ít nhất một bài hay ảnh để lấy may. Mời các anh chị và các bạn cố gắng viết lời bình cho bức ảnh thay BBT nhé! Và nếu có những kỉ niệm gì liên quan xin mọi người cố gắng dành chút thời gian viết lên blog chia sẻ cùng Hội! Xin chân thành cảm ơn trước!



Xin mời người trong ảnh lên tiếng trước, bạn có còn giữ được tấm ảnh này không? Nếu không hãy viết lời cảm ơn blog đi nhé!

6 nhận xét:

  1. bạn bên trái là phong . một người bạn có tâm hồn thơ, cao cao nhưng nhẹ nhàng......../có phải ko ?

    Trả lờiXóa
  2. Tôi biết ngày xưa bạn gái đã thầm yêu người lính
    Chẳng lẽ bây giờ không ai nhớ tên ai?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi biết ngày xưa bạn đã yêu người lính,
    Chẳng lẽ bây giờ...còn ai nhớ không ai?

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Thuỷ Phong21:50:00 30 thg 7, 2011

    Gặp lại hình hài mình thời tuổi trẻ sao thấy thật xúc động bâng khuâng.
    Đó là tấm ảnh kỷ niệm của P và em Chu Thuý Ngừng lớp K7M chụp n76 khi N về Hà nội thực tập tốt nghiệp sang cơ quan thăm P.
    Tấm ảnh đã cho P 1 niềm vui 1 sự bất ngờ và cả 1 chút tò mò.D ơi, cho P hỏi, sao D lại có nó vậy?
    Dù ảnh đã đăng lâu, hôm nay dạo mạng mới biết.
    Xin gởi lời cảm ơn Đào Việt Dũng, cảm ơn BBT K6 rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  5. PhạmThuỷ Phong22:24:00 30 thg 7, 2011

    D ơi, còn chuyện bạn muốn hỏi mình không biết nói thế nào về sự Nhớ-Quên. Chỉ biết gửi bạn mấy câu hát này:
    Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình
    Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên
    Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca.
    Khách đi xa, giữ chẳng cho về.
    Rằng người ơi...
    Hẹn có dịp gặp lại, được hát bài quan họ này tặng Bạn và mọi người để giãi bày tấm chân tình.Cảm tạ mọi người có sự quan tâm.
    Chuyện ngày xưa rất xưa ấy, cảm xúc chỉ có thể giãi bày:
    Lại thấy mưa bay mà nỗi niềm chẳng biết kể lại từ đâu.
    Hoa lá rụng cuốn bay theo gió.
    Năm xưa khi hoa nở cũng nhìn thấy mưa bay
    Chuyện xưa chợt hiện nhưng chẳng dễ dàng nhắc lại
    Những chuyện buồn đã qua,những việc đã đi qua
    Mơ về dòng sông xưa em muốn nói..
    Mơ về dòng sông xưa em muốn hỏi..Liệu ai có muốn nhắc đến chuyện năm xưa?
    Mơ về dòng sông xưa mọi chuyện tựa như trận mưa qua
    Hãy để lá rụng theo gió cuốn bay xa
    Hãy để những âm thầm nở mãi những mùa hoa.

    Trả lờiXóa
  6. Phong ơi! Hơi nhớ Phong, chỉ chờ Phong có lời trên blog rồi sẽ hẹn ngày sang chơi bên kia sông Đuống...Bọn trai đã bàn nhau như thế.
    Vậy mà đúng 30 ngày mời người trong ảnh rồi đấy! Phong còn liên lạc với Ngừng không, báo cho Ngừng biết về trang blog này được không?
    Đúng 30 ngày nữa Phong đón bọn mình sang được không?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]