K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 7, 2011

Buồn quá rồi lại hết buồn

      Khi đang ở trên nhà máy xử lý rác lớn nhất Hà Nội thì tôi nhận được tin em gái họ tôi mới tìm thấy xác hồi 5 giờ sáng nay trên bờ biển Đồng Châu. Xong việc ở Sơn Tây tôi đi xe buyt về HN và bây giờ chuẩn bị lên ngựa sắt về quê vợ Thái Bình  dự tang lễ (7 giờ sáng mai).

      Vậy là lại một lần "đánh đáo" như Bình tàu đã trêu, nhưng biết làm sao được. Mong các bạn ở lại Hà Nội ngày mai ra Cột cờ hô thêm hộ tôi mấy câu thật to nhé!
      Chuẩn bị lên xe thì bà vợ thời tiết lại không đi nữa vì sợ đêm tối đi cũng nguy hiểm, đành để 49 ngày sẽ về sau vậy, hôm nay uỷ quyền cho mấy thằng em đến chia buồn thay. Vậy là sáng mai mình lại ra Cột Cờ được rồi! Ai ơi cùng đi nhé!


3 nhận xét:

  1. BBT ơi xin chia buồn!. Những ai có mặt ngày mai hãy hô hộ chúng tôi nhé:-"Không được đụng đến VIỆT- NAM!". -"Thà hy sinh, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ!".

    Trả lờiXóa
  2. sinh viên K44 Cơ điện10:53:00 17 thg 7, 2011

    anh "mom" anh "chit" có mặt không K44 có mặt lúc 8h đứng ở đầu đường Nguyễn Tri Phương 8h 20 một bạn được mời lên xe bus còn lại đòn theo mọi người về ngã 5 điện biên -trần phú Buồn ... quá lần sau phải đi đông hơn mơi được

    K44 cơ điện
    Việt nam muôn năm

    Trả lờiXóa
  3. Báo cáo là sau khi nói chuyện chừng 10-15 phút với một chỉ huy an ninh thì Chit tôi đi bộ tìm đoàn xem có "tụ tập" lại ở đâu không. Đi bộ về đến Bờ Hồ, tượng đài "Cảm tử..." rồi tượng đài Lý Công Uẩn... mà không gặp đoàn nào đành lên xe buyt 04 về E6 lúc 10g45
    Lát nữa sẽ có bài tường thuật với Hội!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]