K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 7, 2011

Chùm thơ của Nguyễn Trọng Luân

      Bài thơ "Cuộc hành quân tháng bẩy" của Luân K5 đã được đăng trên trang web của hội nhà văn VN. Đó là một niềm vui và tự hào của CCB-SV Cơ Điện chúng ta. Mời các bạn xem nhé:
Lời dẫn của Vanvn.net: Bạn bè văn chương vẫn bảo: “Nguyễn Trọng Luân là kẻ bị “giời đày” không cho làm thi sĩ. Bởi tâm hồn ấy nếu trọn vẹn dành cho thơ, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở những dòng rưng rưng ám ảnh, mà hơn thế, những câu chữ ấy sẽ mãi mãi thuộc về người đọc…” Đó là nhận xét không vì bất kì sự ưu ái nào mà trở thành quá lời, khi đọc những bài thơ anh viết về đồng đội, viết cho bạn bè thuở thanh xuân… Những bài thơ được anh viết ngay trên đường trở về chiến trường xưa, nghẹn ngào đọc từng bài ở nghĩa trang Đường 9. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 27/7, VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Nguyễn Trọng Luân, như một lời tri ân với những chiến sĩ đã ngã xuống cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
     Mời các bạn nhấn chuột vào đây xem tiếp   Bức ảnh trong bài là ảnh chụp Luân ở Làng Vây (khe Sanh)

3 nhận xét:

  1. Tôi đã đã đọc những vần thơ của Luân, những vần thơ day dứt nỗi niềm- Mẹ kiếp! chẳng thằng chó Cơ Điện nào viết hay hơn và khắc khoải hơn được, vì nó viết từ ĐÁY CỦA CON TIM.
    Những thằng bạn đã không may nằm xuống, tôi chỉ có thể gọi chúng nó về đá bóng, đá cầu chứ đ. thể vắt Tim ra mà viết được như " CHÀNG LÃNG TỬ ĐEN" này đâu!Thank!.

    Trả lờiXóa
  2. T.Bình ơi , thế thằng Đen ấy nó mới khổ ,mới là giời đầy . Nhưng quả thật nó nhớ khiếp phải không .Nó nói đúng đấy chứ . Thằng này nên phạt nó bia thôi .

    Trả lờiXóa
  3. Đoc cả chùm thơ này mới thấy hết được Tâm ,Tài ,Tình của Luân Đen nhà mình.Hắn cứ xoáy vào Tim của chúng Ta những thằng lính từ cõi chết trở vế.Giờ ngồi nhớ đồng đội đã hy sinh cho Độc lập- Tự do mà đau quá khi thấy Dân yêu nước mình bị chà đạp khi đi thể hiện lòng yêu nước .Bản thân câu nhân viên Công lực đó chắc cũng không vui gì khi có hành động ấy,mong rằng những nhười có trách nhiệm suy nghĩ lại mà có cách giải quyết thuận lòng dân hơn,có lý có tình hơn.Hương hồn các Anh hùng ,Liệt sỹ chắc không yên khi thấy cảnh phi đạop lý đó.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]