K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 12, 2011

Chị Dần thời đau khổ

       Lâu nay blog quên mất khoản ảnh kỷ niệm này. Nay bài vở lưa thưa quá nên mới nhớ lại và tìm được cái này để nhớ lại một thời vẫn còn gian khổ. Mời các bạn và nhất là chị Dần bình luận cho vui...
Mời chị Dần lên tiếng!
Mười mấy năm sau, uống bia tươi nên lại trẻ ra

2 nhận xét:

  1. Nhìn tấm ảnh trên tôi cũng ko nhận ra chính mình. Chẳng lẽ có lúc mình như thế này sao. Đó là thời kỳ mới về nghỉ, gặp mặt tại nhà sàn Đông Anh, tất cả chúng ta chưa ai có khuôn người như bây giờ. Khi đó tôi chỉ có 43kilo, cũng là thời kỳ khó khăn nhất, các cháu dang học cấp3.
    Sau hơn 10 năm nếu ai bây giờ mới gặp lại chắc cũng ko nhận ra. Tôi đã cộng 13kilo, và lại có kế hoạch giảm cân. Đời là thế đấy chẳng ai có thể đi theo quỹ đạo mà mình mong muốn
    Nhưng CANH BẠC ăn nhau về khuya đúng ko các bạn

    Trả lờiXóa
  2. quả thật là nhìn 2 bức ảnh ấy thì không thể hiểu tai sao bác Dần lại có thể thần kỳ đến vậy.Dễ cung hơn chục năm còn gì

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]