K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 11, 2011

Đ.V.Dũng đăng cai hội nghị blogger K6 + CCB 10g 2+11-11-11

       Theo một sáng kiến do chính mình đề xuất: mỗi tháng các blogger của K6 + CCB và những blogger yêu K6 + CCB sẽ "tụ tập" tại một địa điểm thuận tiện cho việc bàn bạc, chuyện trò về blog K6 và CCB Cơ Điện, tôi sẽ đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại chính nhà riêng của mình tại 237 Kim Ngưu. Theo tôi là vào 10g trưa ngày chủ nhật 13-11-2011. Mời các bạn đã từng có bài viết đăng trên blog đến dự. Có thể tự tham gia với ý thức sẽ viết bài cho blog ngay sau khi dự hội nghị về như một bản thu hoạch...
      Mời các anh chị và các bạn đóng góp thêm ý kiến cho BBT và blog nói chung!


18g ngày 3-11-2011. Chiểu theo ý của Môn thục, tôi xin nói rõ thêm như sau. Danh sách được mời là:
    1  - Các tác giả của các bài đã được đăng trên blog
    2  - Các bạn đã gửi thư cho Đ.V.Dũng mà nội dung thư đó đã được đăng lên blog
    3  - Các bạn đã gửi ảnh tư liệu cho blog và đã được sử dụng trong bài viết đã đăng trên blog.
Các bạn đã tham gia "nhận xét" (bình luận) mà chưa được tách ra làm một bài đăng riêng trên blog thì chưa được coi là blogger đâu nhé!
Vậy là theo mục có:
    1-  Trác Dũng - Doãn Thọ - Trần Liệu - Phạm Giao - Trọng Luân - Xuân Cường - Triệu Bình - Lê Phóng - Tế bọ - Trịnh Xuyền - Ngô Dong - Phạm Thủy Phong - Chín K20 -Và đặc biệt có tác giả của bài viết tay "K6-Cái nôi của tình bạn"
    2-  Phạm Thái Hòa (Họa) - Lê Minh Thư - Hữu Anh - Ng.V. Thị -
    3-  Lã Pính San -Tống Đại Hồng - Đại Úy -
Ngoài ra bạn yêu thích blog K6 và đang có ý định viết bài cho K6 cũng sẽ được hoan nghênh.

Mỗi blogger dự "hội thảo" theo tôi nên có một ý tưởng được diễn đạt khá rõ ràng để đóng góp cho blog. Ngay từ bây giờ các blogger hãy bắt tay chuẩn bị ngay bài phát biểu tham dự hội thảo nhé!

Theo một ý kiến của Trác Dũng thì đề tài đầu tiên được đăng ký (của Trác Dũng) là: Viết gì, đọc gì, và rồi lại viết gì
Đề nghị các blogger tham gia đông đảo và đóng góp được nhiều ý kiến hay!

Đào Việt Dũng - 00:00:00 ngày 2-11-2011
   

5 nhận xét:

  1. Thế là lịch cửa Thọ lại có một ngày được đánh dấu rồi,nhưng đây là tháng ,còn sinh nhật thì ai nhận đăng cai đây?

    Trả lờiXóa
  2. Nghe chuyên nghiệp đấy nhỉ. Bạn ĐVD đề xuất ý kiến có vẻ nhiều chất chuyên nghiệp!
    OK, tôi đồng ý, cho tôi theo và góp vui với nhé. Có chai rượu " phống sì" để lâu quá , nay có dịp dùng rồi.
    Uống rượu phống sì vào lắm, dễ nói lung tung!
    Nếu được tham dự, tôi sẽ góp ý kiến là: Viết gì, đọc gì, và rồi lại viết gì- coi là 1 ý kiến cho hội thảo này nhé!
    Đề nghị ông ĐVD cụ thể hóa lời mời này, nội dung này có vẻ hơi yêu yếu!

    Trả lờiXóa
  3. Và đặc biệt xin mời tác giả của bài viết tay "K6-Cái nôi của tình bạn" nhé! Sự thành công của cuộc gặp phụ thuộc vào bạn rất nhiều đó!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi chợt nghĩ về Blog của chúng ta. Blog của những người nhiều chữ nghĩa.
    Blog của những người trí thức sẽ như thế nào? Nó phải đẹp từ hình thức đến nội dung.Lịch lãm,đàng hoàng,dịu dàng.Có lửa và thơ.
    Người ta sẽ nhận ra nó trong lặng thầm,thâm trầm của tri thức và hình ảnh.Sắc sảo và xúc tích.
    Chỉ có con đường duy nhất của sự phát triển trang Blog của k6 chúng ta, đó là con đường đến với trái tim của bạn bè, của mọi người trên nền tảng của sự nhiệt tình,tri thức và tình yêu. Vì thế,với tôi nếu thơ tôi, bài tôi viết được sẻ chia và đón nhận, tôi sẽ tiếp tục viết... để được bày tỏ, được gần hơn với bạn bè.. để cuộc sống tâm hồn trẻ trung hơn, để U60 về lại U 18 đôi mươi.
    Xin gởi lời chúc mừng sớm đến sinh nhật lần thứ nhất của Blogk6.Chúc sức khoẻ BBTK6.Chúc anh Đào Việt Dũng,chủ bút,luôn trẻ,luôn nhiệt huyết để Blogk6 nhiều lửa, nhiều trăng và tình yêu...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn bạnCĐ! Hội thảo đã diễn ra thân mật và thẳng thắn (hì, hì...) và chắc chắn sẽ có hiệu quả đối với những người tham dự. Riêng bạn, xin hãy tham gia viết bài và vận động thêm mọi người cùng viết bài và tham luận, "bình loạn" các bài viết khác cho không khí giao lưu trên "sàn" blog thêm vui vẻ, hấp dẫn, lôi cuốn mọi người nhé!
    Tháng sau lại có một lần gọi là giao lưu hay hội thảo cũng được giữa các "blogger", đề nghị ai xung phong đăng cai đăng ký nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]