K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 12, 2011

TA YÊU NHAU THÌ VỀ BAN MÊ THUẬT

Doãn Thọ 5039
        Năm 2005 khi trở ra của chuyến xuyên Việt, đoàn CCB Cơ Điện có qua Buôn Ma Thuột. Khi đó chỉ ghé chút đỉnh mua cà-phê rôi đi Công-tum luôn nên Dũng cứ tiếc hùi hụi, vậy kỳ này tôi quyết vào Ban-mê cho bõ.
        Sáng sớm hôm sau (7-12-2011) chúng tôi đi thăm nghĩa trang Đức Cơ ở Tây Plây-cu khoảng 55 km, đường đẹp, trời nắng ấm, trong veo. Luân liên tục chỉ các hướng có trận đánh của lính 320 thời trước và kể lại từng trận ra sao. Trận đánh sân bay Đức Cơ ta cũng hy sinh nhiều đấy, vậy mà đến nơi thì nghiã trang đang được đại tu. Từ cổng đến tượng đài, từ các phần mộ cho đến toàn cảnh ngổn ngang cả. Chúng tôi xuống xe mà bỡ ngỡ mãi, cầm hương hoa vào mà phải vòng về mãi phía sau mới đặt được để viếng đồng đội, giá như họ sửa từng phần một thì cảnh quan đỡ lộn xộn, hoang tàn như vậy.

        Lúc này Đoàn chính đã chạy ra cửa khẩu Lệ Thanh sang Cămpuchia, cách đó hơn 20 km. Chúng tôi quyết định đi Ban-mê luôn nên quay lại Plây-cu, gần đến chân núi Hàm Rồng thấy dưới nắng, hoa Cúc Quỳ rực rỡ nên dừng lại chụp ảnh lia lịa, máy tôi hết pin nên đành ăn ké vậy.

        Tôi liên lạc với Lộc K10I hởi xem có Cơ Điên nào ở Ban-mê không, được Lộc cho biết có a Trung vốn K5 đi bộ đội về K11 là giám đốc điện lực Đăk-lăk, mừng quá vậy mà gọi liên tục 2 số song toàn ngoaì vùng. Trên đường về Ban-mê qua khá nhiều đồi thông là nơi đơn vị Luân, Bùi Tiến và Lệ đã từng đóng quân hay chốt chặn đánh địch. Các anh liên tục kể về thời kỳ đó, tôi ấn tượng nhất về chuyện chính uỷ E xác minh giải oan cho 1 A trưởng khỏi tội chiêu hồi và đưa biệt kích lại đánh đơn vị. Trời bắt đầu có mưa, rồi to dần, đến Buôn Hồ thì mưa to và hơn 12 giờ nên xe đành dừng lại một quán bên đường ăm tạm, nào ngời chủ quán có bê thui và các món nhậu khác khá ngon, cả bọn được bữa ngon từ miệng tới mắt vì bà chủ quán người Huế có giọng nói và hình thể làm xiêu lòng cả đại tá lẫn trung sỹ. Kết thúc bữa ăn Thọ còn mời chủ rượu và tặng 1 chai con thể hiện sự hài lòng của cả Đoàn.
        Đã muộn lại không thể liên lạc được với Trung Điện lực nên chúng tôi vào luôn nghĩa trang tỉnh Đăk-lăk viếng liệt sỹ. Trời vẫn mưa nhỏ, nhưng gió mạnh. Mặc, chúng tôi vẫn vào đốt nhang, tiền vàng và mặc niệm các Liệt sỹ mong các Anh yên nghỉ nơi đây, phù hộ cho gia đình, cho Dân, cho Nước và cho chúng tôi.
        Rờì nghĩa trang chúng tôi nhằm hướng Đông chạy qua Ma-drăk đến đèo Phượng Hoàng đổ dốc xuống Ninh Hoà, trời vẫn mưa tầm tã suốt cho đến khi xuống chân đèo thì mới tạnh và khô ráo. Qua sân bay Ninh Hoà trời tối dần xe quặt phía Nam nhằm Nha trang chạy gấp. Đường tối lại xấu nên đi không nhanh được, mãi hơn 7 giờ mới vào đầu đường Trần Phú ven biển. Đúng là thành phố du lịch biển, các loại đèn trang trí, chiếu sáng các công trình, tượng đài, cầu, nhà hàng, khách sạn...rực rỡ lung linh. Tới cổng trạm T20 đại tá Ngôn xuống xe mở cổng cho xe vào trong rồi anh gặp bảo vệ trao đổi. Lát sau cô thiếu tá trực ban đưa đoàn vào nhận phòng cả bọn nói đùa: đại tá mở cửa trên xe toàn Tướng cả đấy. Vậy nên Đại tá một mình 2 phòng còn các Tướng 2 người 1 phòng mới oai chứ.
        Muộn rồi nên bọn tôi ra một quán nhỏ ăn tạm, nói vậy cũng có hải sản uống rượu trước cơm canh ngon lành, rồi về nghỉ sớm vì mai đi ra Đà Nẵng trên 500km cơ. Thế mà Bùi Tiến còn đi thăm được gia đình phó chính uỷ B3 cũ mới mất ở Nha trang đấy. Đúng là nghĩa tình của lính thời chiến tranh nên lại có than thở rằng:
Đất Cảng, Phượng hồng có Tiến ta
Xưa làm cần vụ Tướng Bê ba         
Nay thăm Người cũ không còn nữa
Nghiã tình còn mãi đáng ngợi ca   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]