K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 10, 2011

Ảnh của CÚc và Toàn năm 1971

11 nhận xét:

  1. Hồi xưa là "hoa hôi" của K6. Bây giờ thì như bà già trúng số độc đắc !!

    Trả lờiXóa
  2. Nữ sinh mình ngày xưa nở nang nhưng kín đáo duyên dáng các bạn nhỉ

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa con gái điện trông ngon thế nhỉ! Thật là một tấm hình có hồn. Nhưng ai là người đăng bức hình này lên ấy nhỉ? Mà sao lại đăng đúng ngày Chị em Việt Nam?
    Đề nghị ai là tác giả bài và ảnh này lên tiếng hộ nhé! Hãy cung cấp thêm thông tin về "nó" đi: chụp bao giờ, ở đâu, sao người trong ảnh lại không hề nhớ và biết về nó...? Chắc là một anh bạn nào thầm yêu Cúc hoặc Toàn ngày đó đã tìm cách có được tấm hình này rồi cất kín trong "tim" đến tận bây giờ mới hé lộ mà vẫn không dám nói một lời....
    Dù sao cũng rất cảm ơn tác giả cho một ảnh đẹp quá, quý quá!

    Trả lờiXóa
  4. Khi ăn cỗ cưới Xuân-Sơn xong. Tôi đã đưa một người trong ảnh về nhà chơi, cho xem tấm ảnh đó, chủ nhân đã xin lại và chắc chắn người nhà đã đưa lên mạng.

    Trả lờiXóa
  5. Một em mười chín, một hai mươi
    Một em được chín, một em mười

    Đang làm thơ con cóc thì cắt điện sửa công-tơ thế là cụt mất hứng....

    Trả lờiXóa
  6. hehehe, Tôi up lên đấy, các bạn biết tôi là ai chưa, lần đầu tiên thằng con dạy up nên chưa quen. Cám ơn Quý Cô tuổi Dần đã cho mình nhìn lại hình ảnh xưa kia.....

    Trả lờiXóa
  7. ơHi tiếc là Bích toàn ít đi giao lưu với Hội K6 quá đấy

    Trả lờiXóa
  8. Hoan hô Thu Hoa. Tôi hiểu Thu Hoa ở đây là HOA MÙA THU hoa mùa thu là hoa gì các bạn biết rồi.
    TH thân mến hãy mạnh dạn lên ngày đầu thế thôi,mấy lần sẽ quen lúc đó ngày nào ko mở blog lại thấy thiếu một cái gì đó,món ăn tinh thần mà,nó sẽ giảm mệt mỏi và biết đâu bạn lại đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi lại cho là ảnh của hai con gái bạn Cúc và Toàn "được" các nghệ sỹ chụp theo nghệ thuật đen trắng, bởi ngày xưa đói ăn, làm sao xinh và tròn căng thế kia?
    Một ý tưởng nho nhỏ, 2 thiếu nữ này có người yêu chưa nhỉ?
    Có kén rể không?
    Cho con trai tớ được làm ứng viên với nhé.

    Trả lờiXóa
  10. hi hi hẹn kiếp sau sẽ lấy chồng cùng khóa, chứ lấy chồng là thầy giáo lại hơn nhiều tuổi nên từ Thu Hoa đến Thu Hà rồi cả Chí Chủ (trừ Bích Toàn đã lâu không gặp) đứa nào cũng như bà cụ.
    Tớ đồng ý kén rể đấy,tớ đã gọi điện cho Bích Toàn bảo nó mở mạng tâm sự với hội cho khuây khỏa.Chả biết nó có thực hiện không.
    Số điện thoại nhà Toàn: 0280 3854993.Đồng chí nào
    muốn kén vợ cho con trai thì gọi số máy này nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Xin phép bạn Thu Hoa cho được giới thiệu.
    Theo các cụ nói: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
    Vế thứ nhất thì rất đạt rồi.
    Còn vế thứ hai thì xin trình làng nhé.
    Con trai mình:
    Sinh năm 1986
    cao 1m73, vòng 1- 89, vòng 2- 86(lười tập thể dục); vòng 3-95(tất nhiên rồi)
    tính tình dễ chịu, hay vui bạn bè....
    Nhìn chung khoảng 6-7 điểm.
    Nhược điểm: Thầy bói nói rằng biết yêu từ nhỏ( không biết nhận DNA của ai đây), Nhưng đáng lo hơn là ham yêu đến tận 60 tuổi!
    Rất chân thành , đề nghị "Ban tuyển dụng" cho ý kiến nhé.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]