K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 11, 2011

Mừng Blog K6 tròn 1 năm

Hùng K6A

         Hôm nay không buồn ngủ, mình vào xem blog K6 thấy ĐV Dũng thông báo kỷ niệm Blog K6 tròn 1 năm. Lúc sau, mình ra ngồi uống nước. Sau khi làm hơi thuốc thật đã, vừa mới nhấp ngụm nước trà thì bỗng dưng ngẫu hứng nghĩ ra mấy câu thơ. Câu nọ nối câu kia hiện ra như một dòng chảy liên tục, mình vội ghi lại thật nhanh để khỏi quên:

                                                 Hoan hô Dũng chit, Thọ mom
                                          Có công lập '' lốc '' để còm cho vui
                                                Ban đầu ''nhà '' trống thế thôi
                                         Bây giờ chật nick, nhiều người đến thăm
                                                Chúc mừng ''lốc'' được một năm
                                         Chúc cho vui, khỏe, để chăm ''pốt'' bài
                                                Đường đi đã mở rộng dài
                                         Càng ngày, càng có nhiều người tham gia
                                                Mong rằng K6 chúng ta
                                         Nối vòng tay lớn, tuy xa mà gần
                                                Trước là thắm thiết tình thân
                                         Sau là chia sẻ những phần buồn vui
                                                Ba là hữu ích cuộc đời
                                         Nhân sinh, thế thái, thế thời com-men.

       Khi nghĩ đến đây thì bỗng dưng lại tịt, có lẽ tại vần men chăng? Rít thêm hơi thuốc nữa, chiêu mấy ngụm nước chè nữa cũng không ăn thua gì. Thôi, có sao gửi vậy. Bạn nào nghĩ thêm được mấy câu nữa cho nó dài thêm thì nghĩ hộ mình với.

                                                                                                                       

3 nhận xét:

  1. À Ông bạn dấu mặt đây rồi ,hắn đợi tròn tuổi mới ló mặt đây.Xin chúc mừng nhé ,hãy luôn có bài với Blog cho thêm tươi đời,60 cả rồi đấy làm sao để chỉ là 18 ,20 như xưa thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Mời ông Hùng đến dự "hội nghị blogger K6 + CCB đấy nhé". 10g sáng nay.
    Tôi bận quá nên không xem blog mà chỉ xem "nhận xét" để quản lý. Chỉ đến khi thấy Thọ mom "phát biểu" mới biết. Nhiệt liệt hoan hô tác giả đã biết đăng bài trực tiếp lên blog, như vậy là "trình" của ông đã cao hơn Mom rồi đấy. Hăng vào đây cho trẻ lại nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Sửa cho Hùng chữ này nhá!:

    "Đường đi đã mở rộng dài
    Càng ngày càng có nhiều "Ngài" tham gia"

    OK?.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]