K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 12, 2011

Cuối tuần vui một tí

Mõ blog vừa nhận được thư của Giao K6A, toàn văn như sau:


THÍCH GIÀ
     Thằng cháu tôi, năm nay nó 5 tuổi, Hàng ngày cháu lên lớp từ sáng đến chiều mới được đón về, Buổi tối sau bữa cơm chiều mẹ nó còn bắt phải viết tô và tập đọc thêm 1 giờ nữa, một hôm nó nói với mẹ:
     - Mẹ ơi! Con chỉ thích già thôi.
     - Ô hay! Cái thằng này, sao lại thích già?
     - Thì như ông, chẳng phải học gì cả, suốt ngày chỉ ngồi xem vô tuyến.


     - ????..


Mời các bạn viết tiếp bằng "nhận xét" nhé!

11 nhận xét:

  1. Trẻ thích già ,thế còn già lại thích gì đây ?

    Trả lờiXóa
  2. Ngày xưa ông cũng thích già như mày mà mãi đến bây giờ mới được đấy thằng cháu ạ !

    Trả lờiXóa
  3. ông Giao này bốc phét! Mới đầu tôi cứ tưởng chuyện của hắn vì không đề sưu tầm gì cả, nhưng sau mới nhớ ra hắn đã lên bố vợ bố chồng gì đâu mà đã lên ông! Láo...thật! Hì...hì....

    Trả lờiXóa
  4. khách xem Blog k621:54:00 2 thg 12, 2011

    Nhưng dù sao thì cũng có cái chuyện mà để k6 còm . Chứ cứ như tình hình hiện tại thì thất vọng cho người k6 quá . Xem mà không có ý kiến , không tham gia viết bài cho k mình . Già thật rồi , chỉ nửa nằm nửa ngồi mà xem TI VI thôi .

    Trả lờiXóa
  5. Ai giám chắc là Giao chưa có cháu. Có khi còn có nhiều đằng khác chỉ có điều nhiều người chưa biết mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Điều căn dặn anh em:
    1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
    2. Không được đầu gấu với gái ngoan và ko cần nhẹ nhàng với gái dữ.
    3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và ko ngậm bồ hòn ôm gái nát.
    4. Không được bộc phát thích gái teen và ko được ném mình vào gái ế.
    *
    Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
    Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ
    20 tuổi có BỒ
    30 tuổi làm BỐ
    40 tuổi lại có BỒ
    ....
    80 tuổi lại ... ĐÁI BÔ
    *
    Tình chỉ đẹp khi tay chân còn động đậy, một số thứ còn ngọ nguậy, và đầu còn NGHĨ BẬY....

    *
    Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
    Sáng giặt quần áo
    Trưa phơi quần áo
    Chiều thu quần áo
    Tối là (ủi) quần áo
    Đêm cởi quần áo
    Sáng tìm quần áo ..đem giặt

    Trả lờiXóa
  7. Thì BBT ơi,G.có nói là cháu nội hay cháu ngoại đâu,mà lục tuần thì phải có cháu là chăc rồi chứ Dần nhỉ,còn không ghi là sưu tầm vì thằng cháu đó là cháu ông bạn hàng xóm,nhà nó chỉ cách nhà G. 50 mét, nó tên là Sái ngọc Nam. Nó hóm gớm đấy chứ nhỉ, phải không các bạn.

    Trả lờiXóa
  8. ông Giao có hiểu thâm ý của bà Dần không? Ông nghĩ cẩn thận xem không phải cháu hàng xóm đâu....

    Trả lờiXóa
  9. Cháu hàng xóm là tốt rồi vì tối lửa TẮT ĐÈN có nhau. Càng đông càng vui Giao nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Thọ ơi! Dần ơi! Trẻ Thích già, mình già lại thích thanh niên. Mà chẳng được, Bực ghê. Các bạn thì sao?

    Trả lờiXóa
  11. Ối trời ,vui quá hè.vừa về mà đã thấy vui ghê.cho phép Thọ nghỉ 1 ngày nhe rồi sẽ nói.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]