K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 12, 2013

MỘT BUỔI TẬP TÀNH

hôm nay  một ngày rất khác thường gặp bất ngờ hai tay chơi trưởng, phó blogger
Đang thao tác máy tính
Hoa làng Tây Tựu
của hội k6 bc11r được bổ túc thêm mấy bài cơ bản để còm sau đây.

17 nhận xét:

  1. Mới tập tành mình mong các bạn k6 thông cảm và góp ý.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô Đỗ Văn Hồ, cố lên ! Tý nữa là bằng Hồ Nam rồi đấy. Hồ Nam đâu, đủn hắn lên với !

    Trả lờiXóa
  3. Theo đúng chương trình 2 cây viết trẻ U60 hôm nay cây viết trẻ thứ nhất trình làng bài viết trên.BLOG K6 đã hoàn thành 50% nhiệm vụ đặt ra .Hãy cố lên

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố lên có nghĩa là cố gắng và tiến lên .Mình nghĩ cũng không đến nỗi nào Tiều Phu ạ !

      Xóa
  5. Em rất dị ứng và phản đối văn hóa " Cố Lên " của người Việt Nam ta : Từ đứa trẻ mẫu giáo tới những ông già . Ở đâu đâu cũng cũng hét tướng lên " Cố lên , cố lên ! " . Sao phải Cố lên ?! Anh yếu xin đừng cố làm gì , ra gió sẽ " chết " mất mạng đó . Còn khi đủ trình độ và bản lĩnh thì hãy hét lên : Tiến lên - Chiến thắng !
    Buồn lắm thay khi Ý chí " Cố lên " của người Việt ta đã bị đầu độc cho bọn con trẻ , chủ nhân đất nước mai sau .
    Sao cứ phải cố lên ?
    Mà không là Tiến Lên !

    Trả lờiXóa
  6. Tặng cây viết trẻ một bông hoa [img]http://3.bp.blogspot.com/-sF0DeL2JSxI/UqfR-VCyodI/AAAAAAAABsU/eO8OA7sumRk/s320/IMG_4833.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam ơi hoa Vàng đẹp quá!
      Cho tôi xin một đóa có được không?
      Nhưng chỉ xin màu Hồng thôi nhé!

      Xóa
  7. Tặng Dũng hẳn một vườn hoa TẾT[img]http://2.bp.blogspot.com/-2ufAGkzReYk/UqfUSY_gExI/AAAAAAAABtU/lHQoKZ9AD_0/s320/IMG_4853.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tận Tết mới có hoa, giờ chỉ là lá và lá thôi, chờ lâu lắm!

      Xóa
  8. Hôm nay đọc được tin này: "Theo các nhà nghiên cứu, các Cụ già về hưu mà vẫn vào mạng lướt web thì sẽ giúp trí óc minh mẫn dài lâu".

    Trả lờiXóa
  9. Chắc Dũng lại thích Hoa này .Mình xin tặng Dũng và nhữnghttp://3.bp.blogspot.com/-fane3sRlZAU/UqpXOgxa2DI/AAAAAAAAB2A/hcX9ZGJqcHY/s320/IMG_4867.JPG[/img người đọc bài này :RƯỢU VÀ HOA [img]

    Trả lờiXóa
  10. Tặng lại [img]http://3.bp.blogspot.com/-fane3sRlZAU/UqpXOgxa2DI/AAAAAAAAB2A/hcX9ZGJqcHY/s320/IMG_4867.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  11. Hay lắm ,thế là Nam đã hoàn thành 50% mục tiêu rồi ,Phân tích như Tiều phu thì không đũng thế đâu ,.Khi làm bất cứ việc gì mà đến giai đoạn quan trọng :như khởi đầu hay gần kêt thúc mà sức gần tàn thì "Cố lên" chính là ' tinh thần lực' để giúp ta vượt qua cái ranh giới của chiến thắng hay thất bại .Chúc mừng cây bút tre nhất hội U70 chứ qua 60 rồi còn đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này các bạn,cố lên hay tiến lên chúng ta đều là cố gắng cả, tiến lên hàng đầu ta tiến đến đẩu? xin các bạn cho vài chỉ giáo với tinh thần vô tư đi. XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !

      Xóa
  12. Sao trên bàn máy tính để nhiều loại thuốc thế hả Hồ?

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]