K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 12, 2013

CẢNH QUÊ

       Có những người quê ở xa vài năm mới về một lần ,có những người ở quê chẳng còn ai nữa nên cũng không về Tôi thuộc dạng này .Vì vậy mỗi khi có dịp ra khỏi thành phố là thấy mùng vui ,đượcvề với cảnh thiên nhiên được về với cảnh làng quê .Khác với thành phố nơi mà ngay từ sáng sớm đã ầm ầm tiếng xe cộ tiếng người nói ,các hoạt động hòa vào nhau trở thành một mớ âm thanh hỗn độn .Rồi muộn hơn tý nữa khi mặt trời đã lên cao ta nhìn thấy khói bụi thành một lớp mờ mờ ,mũi hít thở không khí đặc quánh phổi như bị nén lại và bật ra những đợt ho sặc sụa
Làng quê
        .Ôi thiên nhiên yêu quý ,những làng quê xinh đẹp mến yêu .Sự hiền hòa của con người vùng quê ,sự hiếu khách của họ tạo cho ta một ấn tượng khó quên .Sự yên tĩnh lạ thường gây cho ta một cảm giác dễ chịu
Đường làng thẳng tắp 
Đường làng 
Ao nhà 
Ba bông hoa súng 
.Những cánh đồng rộng tít mù tắp những khu vườn sai quả ,rồi ao cá mà nếu được phép buông cần chắc chắn sẽ vớ được những chú cá to .nhũng đàn vịt vỗ cánh bơi lội ở bờ ao Nhũng con người lam lũ một nắng hai sương nhưng nhiệt tình mến khách
Người làng 
Đàn vịt bơi tung tăng ở ao làng 
Hoa Trạng nguyên ở vườn nhà 
.Những căn nhà mới,đường làng thẳng tắp ,những hàng cau ,bụi duối .Và nhà thờ đạo ẩn mình sau những hàng cây  Rồi những ngôi nhà thờ họ mà chỉ mở ra khi con cháu ở xa về

Vườn cây ăn quả 
Nhà thờ họ 
Nhà thờ đạo 
.Tất cả tạo cho ta một cảm giác thư thái ,tạo cho một sự nuối tiếc khi phải ra về.Sau một ngày được thưởng thức cảnh làng quê rồi đến lúc phải ra về  Hẹn khi có dịp ta sẽ quay trở lại

4 nhận xét:

  1. Mot ang van dep dung nhu chinh cai lang que ban vua ke! HOAN HO HO NAM

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao lại là những dòng nhận xét không dấu gì cả .Dịch mãi mới ra

    Trả lờiXóa
  3. Những dòng viết nhẹ nhàng, những bức ảnh minh họa đẹp, đầy ý nghĩa dẫn dắt người đọc thả hồn với thiên nhiên, cùng ký ức trở về một miền quê thân thương thanh bình như bao đời vẫn thế.
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay
    Quê hương là cánh diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng...

    Trả lờiXóa
  4. Mình thích nhất đoạn nhà thờ đạo ẩn mình sau những hàng cây ,nhà thờ họ chỉ mở ra khi con cháu ở xa về .Một nét sinh hoạt đặc trưng của làng quê Việt Nam

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]