K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 12, 2013

MƯA RÉT ĐẦU ĐÔNG MÀ NHỚ...

Hà nội và cả miền Bắc đang rét mướt ,lạnh leo đến mức không muốn ra đường.Nghe tin có tuyết rơi trên Sa Pa mà thèm mấy cũng chẳng sam lên coi. Đành ngồi nhà ôm cái máy tính mà tào lao thôi.

 Cuộc đời mỗi dân Cơ Điện có nhiều mùa Đông đáng nhớ lắm,Hà nội có nhiều Đông rét ghê gớm (mà ngày xưa chỉ có áo sợi Đông -Xuân rồi áo bông là hết) nhưng tuổi trẻ chịu rét giỏi lắm.Vậy mà lần đầu lên Thái cuối năm 1970 tôi cũng chỉ có cái chăn dợi mỏng thôi.Ngoài thì gió lạnh,mưa phùn như hôm nay ,nên mặc cả quần áo mà vẫn thấy cái lạnh thấu tới xương đấy.Không , phải nói là lạnh ngoài vào cộng cái lạnh của cái dạ dầy lép kẹp ra mới làm chúng ta càng lạnh giá.Nằm trong nhà tranh vách đất nghe tiếng gió rít từng hồi bên ngoài mà rùng mình lạnh hơn.Đấy Sinh viên Cơ Điện kiêu hùng ngày xưa nó thế đấy.hôm nay muốn hỏi các bạn trong Nam có thấy nhớ mùa Đông không ? Minh Tường -Tuân Vịt -Mai Sâm ơi hay là ra Bắc thưởng thức cho đỡ thèm .
 Cuối năm 1972 Tôi đang ở Nghệ -Tĩnh dưỡng thương tại thu dung Sư đoàn .Nghe tin B52 Mỹ đánh phá Hà nội mà bồn chồn ,lo lắng cho gia đình.Ngày đó với bản thân thì chuyên sống chết nhẹ lắm nhưng lại lo cho người thân ở nhà hoàn toàn bị đông,.May sao tôi nhận được thư nhà ,Bố tôi nói ban ngày cả nhà đưa nhau lên khu hồ Gươm mà vào các hầm công cộng ẩn nấp với tâm lý Mỹ không dám đánh vào khu đó bởi có phi công Mỹ nhốt quanh đó.Tối lại kéo về nhà ở Hoàng Mai ngủ qua đêm ,sớm hôm sau lại đi cứ thế ...
  Hôm nay Hà nội lạnh thế này còn có thể chịu được còn các Bạn Lạng Sơn -Lào Cai -Quảng ninh-Thai Nguyên -tuyên Quang -Bắc Kan... và mấy anh em Cơ Điện Hà Giang-Cao Bằng -Lai châu ... chắc là chỉ ngồi quanh bếp lửa sưởi mà thôi.Nhưng vẫn còn bao con người với thân phận khác nhau vẫn ra đường,ra đồng ,ra biển mà cật lực lao động kiếm ăn...
 May sao cho ta ngồi cạnh cái máy tính trong nhà ấm cúng để 'TÀO LAO "...

1 nhận xét:

  1. Cởi trần giữa trưa Sài gòn đọc đoạn này của bác Thọ lại phải nhờ anh Phú Quang...đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa Đông đã về thôi. Rét mùa Đông với người xa xứ chúng tôi là một đặc sản anh ơi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]