K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 12, 2013

Chuyện bên lề

        Nhân ngày đánh B52 sắp được kỷ niệm lần thứ 41, hôm qua khi từ nhà Đỗ Văn Hồ về, tôi đã chụp vài cái ảnh về một bia chiến thắng B52. Ngay lời văn trên bia tôi thấy cũng trục trặc chứ không trôi chảy, tất nhiên đọc cũng hiểu thôi.
Nhưng có một chuyện tôi không hiểu nổi, hoặc là chưa hiểu đó là chuyện Phạm Tuân bắn rơi B52 của Mỹ. Khi phi công Mỹ trở lại chiến trường xưa chỉ muốn gặp lại người đã bắn rơi mình trong chiến tranh. Rất nhiều phi công lái F4, F105 đã phải công nhận do bị phi công ta bắn sau khi xem lại các đoạn băng ghi hình và lời kể phù hợp với thế trận.



Nhưng với B52 thì phía Mỹ chưa bao giờ công nhận bị phi công Việt Nam bắn rơi. Người ta đã chứng minh rằng cái tên lửa mà Phạm Tuân mang ấy có bắn trúng B52 thì nó vẫn không rơi....

Mời những ai quan tâm xem tiếp Ở ĐÂY

2 nhận xét:

  1. He he ! Bác Chít giỏi mày mò lắm .
    Đúng như vậy , ở máy bay tiêm kích MIG 21 khi phi công điểm xạ có bộ phận tự động ghi lại hình ảnh xác định chính xác kết quả tác chiến . Nên khó giấu sự thật lắm , trừ khi máy bay mất tích không về căn cứ . Bốn mốt năm rồi có ai đưa ra được đoạn phim nào anh Phạm bắn rơi B52 Mỹ đâu .

    Trả lờiXóa
  2. Đã là người linh trải qua chiến tranh một sống một chết ai mà không biết chuyện :Anh hùng của chúng ta là do xây dựng.Có một bài trước đây đề cập đến chuyện "Binh bất yếm trá " tôi cũng đã nói chuyện Giả Hủ khuyên Tào Tháo "Dung binh phải Hư,Hư -Thực thực" Bởi vậy tìm chuyện xác minh làm gì khi còn khối chuyên Thật - Giả được dùng trong chiến tranh .Kể cả Mỹ - Nhật -Pháp - Anh hay Nga - Trung - Việt - đều thế cả .Bây giờ EU tố Mỹ ,nghe lén thì thừa biết "lừa dối " là quốc sách của ngoại giao mà thôi .Đừng làm một việc tưởng rằng mới mẻ gì mà xưa lắm rồi....

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]