K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 1, 2014

NĂM MỚI - CÂU LẠC BỘ MỚI

Trước tiên xin được chúc mứng toàn thể gia đình K6 cơ Điện và các bạn của K6 lời chúc tốt đrp ;
           TRÀN TRÀN SỨC KHỎE  -  LUÔN LUÔN VUI VẺ  -  MÃI MÃI TƯƠI TRẺ
-Năm 2014 mang đến cho chúng ta nhiều niềm tin niềm vui  mới. CLB Câu Cá  Cơ Điện ra là một trong các niềm vui  mới đó..Thay mặt CLC-CCCĐ gửi tơi các Bạn Cơ Điên lời chào trân trọng và thân thiết.
CLBCC ra đời nhằm tập hợp một số bạn Cơ Điện có thú câu cá lành mạnh .Câu cá là một môn thể thao cũng được và một thú tiêu khiển cũng được.Qua câu cá ta rèn được đức" Kiên nhẫn" dẹp bó các tật xấu "Tham,Sân ,Si " làm cho cuộc đời của chúng ta thêm vui. Câu cá là dịp dã ngoại tận hưởng không khí trong lành nơi vùng quê.Là dịp bạn bè vừa nghỉ ngơi vừa giao lưu thân tình .Đồng thời lại dậy ta ,rèn ta kỹ năng sống với thiên nhiên tươi đẹp ....khó có thể nói hết được ở đây./

Ra xe để lên đường



Chuẩn bị hậu cần hùng hậu cho buổi ra mắt

Đội hình tập hợp trước khi vào trận

Thiếu một thứ vũ khí quan trọng Nam bổ sung ngay
 Các bạn ơi ra nhập CLBCC rất đơn giản bởi đây là tự nguyện và sở thích của mỗi chúng ta. Với một tấm lòng ,một chiếc cần câu giá rẻ khoảng 100.000 đ là ta có thể vừa câu vừa học các kỹ năng câu cá làm thính làm mồi ...  do chính chúng ta truyền bảo cho nhau. Với một phó chỉ tịc đầy kinh nghiệm như anh Nghiêm xuân Cường hay có tuổi nghề dầy dạn như Bình Tàu hay Bảo K10 thì việc người chưa biết gì chỉ mất 3 lần đi là có thể có nghề ngay.Lãng chẳng hạn mồi không biết mắc ,phao không biết dò vậy mà có 30 phút đã câu được cá đấy.

Vào cuộc

Cột điệ lần trước đang dưng ,nay đã kéo xong dây điên một bên


Công nhân bò ra đầu sứ để thao tác  có nguy hiểm không ?

Thiên nhiên trong lành quá

Chờ đơi và kết hợp đọc sách

Mải quá vì truyện hay nên quên cả cần câu với cá

Hùng Bò và hiền đến sau lao ngay vào cuộc

 Như tôi đã nói tôi vốn là một tay câu cá trộm của hợp tác có tiếng .Kinh nghiệm câu cá chép trôi-rô trê có thừa ngay câu giếc mùa nào ,mồi gì cách giật khi cá cắn câu ra sao có cả.Vậy mà giờ đây rất bỡ ngỡ trước các thiết bị ,đồ nghề câu mới và hiện đại.Không sao chỉ 10 phút là đâu laioj vào đó như kiểu chưa có cá thì lấy thịt chó thay ấy mà

Thêm xe chở Hùng bò và đón Hiền về

Bữa trưa vần vui vẻ dù chưa có con cá nào câu được

Đó là nhờ hạu cần từ nhà và món bổ trợ kịp thời mà hiền mua về " Thịt chó"

Tín hiệu vui đâu tiên
.
 Dù sao ngày ra mắt CLB CC-CĐ cũng rất thành công .là bởi có sự tham gia nhiệt tình của các thành viên chủ chốt.có địa điểm câu cá rèn đức Nhân ,có nơi câu cá hợp sở thích là giật và giật.Trên hết là tình yêu với môn thể thao cổ truyền nhưng hiện đại này..Với 2 con cá câu được ở buổi ra măt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vậy chứng tổ sức khỏe,sự dẻo và đức Nhân cũng như may mắn của CLB.

Vợt được đưa ra kịp thời

Cá đã lên bờ an toàn xứng danh là phó chủ tịch CLB

Chụp ngay cảnh quý và hiếm nữa chứ ,quả là một ngày vất vả

 CLB CC CĐ sàn àng tiếp nhận thêm các Bạn tham gia trên tinh thần tự trang trải kinh phí và lấy  VUI LA CHÍNH . Cảm ơn các Bạn quân tâm và cổ vũ cho CLB CÂU CÁ CƠ ĐIỆN

3 nhận xét:

  1. Hai cái ảnh cuối em nhìn mãi mới thấy con cá nó ưỡn đít lên. Các bác câu kệ thế nào mà tài thế!
    Cứ CLBAS, rồi CLBCC là vui cái tuổi "chẳng muốn làm gì này". Khối thằng tiền to mà ghen tỵ đấy các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Hy vọng có một ngày mời Tuân Vịt đi lùa cá chứ không phải câu nhé.

    Trả lờiXóa
  3. trời lạnh Thọ mom còn móm .mình ko được phát nào .he he he

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]