K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 1, 2014

BUỔI ĂN SÁNG ĐẦU NĂM

      Đang ngồi đọc báo thì nghe có tiếng chuông điện thoại .  À PA Dũng :
        _  Có tin gì đấy .
      PA Dũng báo tin HL Thanh mời ăn sáng. Khoảng một phút sau lại chuông điện thoại - lần này là của Thanh. Nó bảo :  Tụi mày tổ chức ăn sáng vào thứ 7. Vậy tuần này tao mời thứ 6 mày thông báo cho anh em trong CLB thế nhé . OK . Thanh cứ thứ 7, chủ nhật là ăn với gia đình còn các ngày khác là tự do. Còn CLB thì sinh hoạt vào sáng thứ 7 vậy là cả hai không gặp nhau được kể cũng tiếc .
       _  Được rồi tao đặt 12 bát tiết canh đấy
       _ Tốt, tiết canh ở đấy có ngon không ?
       _ Ở đâu chẳng như ở đâu , cứ ăn thì biết
       _ Được OK
 Tôi gọi điện cho từng người trong CLB thông báo giờ giấc và địa điểm của buổi ăn sáng đầu năm. Tất cả mọi người đều nhất trí. Riêng Đ.Hưng gọi mãi không được đành nhờ V Liệu gọi. Hôm nay là thứ 4 vậy còn 2 hôm nữa
   
  Sáng thứ 6 trời không rét lắm, từ nhà tôi đến nhà Thanh chỉ khoảng 5 phút xe máy. Tôi ra Liễu Giai đến Đào Tấn rồi rẽ Nguyễn Khánh Toàn. Từ Nguyễn Khánh Toàn rẽ trái vào phố Dương Quảng Hàm đi một đoạn là đến nhà Thanh . Kể thì có vẻ lằng nhằng và nghe thì có vẻ lâu nhưng đúng chỉ 5 phút xe máy
      Tôi đến đầu tiên. Đúng là chủ nhiệm gương mẫu thật, mà cũng có gì ác liệt đâu nhìn đồng hồ thấy đúng 7h30. Và mọi người cũng đây rồi cánh nhau 1,2 phút lần lượt là TV Liệu, ĐV Hồ, PA Dũng. Sau một tý là Thọ Mom , nó đi xe buýt . Còn Đ Hưng báo đến muộn 10 phút. Chúng tôi kéo nhau vào nhà Thanh uống chén nước chè đầu năm.
Uống nước chè đầu năm 
Cả nhà đã đi làm hết còn mình Thanh ở nhà. À không phải, chúng tôi đang ngồi thì thấy cụ ông của Thanh đi từ ngoài vào . Năm nay cụ đã ngoài 85 tuổi. Cụ là bậc lão thành của ngành xe buýt Hà Nội. Từ khi nghỉ hưu cụ duy trì một chế độ tập luyện và ăn nghỉ theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Nhưng còn món rượu thì thôi rồi , tôi nhớ những lần được ngồi tiếp rượu Cụ thì Cụ chấp luôn anh em chúng tôi vài chén , vậy mà đến cuối bữa anh em chúng tôi phải giơ tay đầu hàng Cụ mới cho thôi. Nước da hồng hào, tiếng cười nói oang oang quả là có sức khỏe .
          _ Dạ Bác đi đâu về sớm thế ạ ?
          _ À tao đi tập thể dục. Không đi không chịu nổi rồi mua tờ báo về xem .
 Cụ vẫn mày tao với bọn tôi y như hồi chúng tôi mới quen Thanh năm vào Đại Học 1970. Còn bây giờ hình ảnh của Cụ là hình ảnh của một người cao tuổi mà chúng tôi đang chập chững bước vào. Thanh nói :
       _ Năm ngoái Cụ bị đột quỵ như mọi người thì bị di chứng từ lâu rồi. May nhà này kịp thời cho Cụ uống 3 viên An Kiu hoàng hoàn của Trung Quốc. Vào viện nằm hơn nửa tháng là khỏi và khỏe như bình thường chỉ có chậm hơn trước một tí thôi. Và từ đó Cụ bỏ hẳn rượu nguồn cơn của đột quỵ_ tắc mạch máu não vv Một Cụ ông gương mẫu .
         Đang uống nước thì Đ Hưng đến Cả hội kéo nhau đi Quán cách đấy vài trăm mét . Đúng là ăn sáng đầu năm thấy phấn khởi lạ thường . Vùa rồi trời rét quá nên tổ chức không đều đặn. Đến tuần trước lại quay lại hồ Văn Chương. Hôm đó có anh Đỗ Cao Cấp tham gia (nhà anh gần đấy ). Anh Cấp ở Hà Nội 2 tuần lại ở Hà Giang 2 tuần Một chốn đôi nơi. Cứ đi lại như thế cũng thành quen người ngoài thì ngại lắm .
    Quán mà Thanh dẫn đến là quán ở phường Quan Hoa .Cũng vài dãy bàn và kín mít . Khách hàng toàn là đàn ông, đúng là món khoái khẩu của giới mày râu
Quán ăn 

Rất đông 

Tăng cường quất ớt 
        - Mời các bác vào em đã để cho các bác 2 bàn phía trong.Bác Thanh dặn em từ mấy hôm trước cơ .
 Cô chủ quán xởi lởi : Ông anh nhà này cũng làm xe buýt chỗ bác Thanh . Ăn ở đây là đảm bảo. Đấy các bác thấy không cực kì sạch sẽ và thoáng mát mùa hè ấm áp mùa đông . Tôi nhìn , đúng do cách sắp xếp của chủ quán một cách khéo léo , hợp lý nên đông khách mà không thấy chật . Thế là Dũng chít không đến Thanh rót chén rượu của Dũng chít vào cho mọi người và nói : thằng này nó có đến nó cũng chỉ ăn thôi chứ uống gì . Và mọi người cùng nâng cốc chúc nhau sức khỏe ,100% . Rồi bắt đầu vào cuộc và theo đà của rượu của tiết canh , của lòng lợn các câu chuyện lại bung ra .
          À này câu chuyện bà xã nhà mày khoán cho thằng con trai đến Tết là phải có một cô để mà cưới thế nào rồi . PA Dũng hỏi tôi
      Bà xã tôi có tính sốt ruột. Thấy mọi người cùng lứa cưới đông cưới tây cho con cho cái mà cứ thúc giục thằng con Đầu tiên nghe chuyện khoán tôi tưởng nói đùa sau thấy ngày nào nó đi làm về là hỏi ngay câu đầu tiên. Nó mới tốt nghiệp ĐH và mới đi làm  Bà xã dặn :' Này chỗ đi làm chắc có nhiều nữ đấy. Cố gắng từ bây giờ đến tết thì cưới đấy. Đến khi thấy con thông báo ở chỗ làm toàn người lớn tuổi hơn và cũng có gia đình gần hết rồi .Không chịu thua bà xã chuẩn bị cho đi cắt duyên tiền định . Chuyện này là nghe tôi kể con A Thị cắt duyên tiền định là cưới được vợ ngay. Vợ cứ giục tôi hỏi địa chỉ nhưng tôi cứ lờ đi ,thế rồi cũng không thấy nhắc lại . Mọi người hiến kế bây giờ phải gọi thầy bói về bói cho một quẻ nhưng phải bắt tay thầy bói này nói theo ý của mình là : cháu này số phải 28 tuổi mới lấy vợ thì mới hạnh phúc  Chỉ có thế bà xã mày mới không dục nữa .
         Hay ,thế mà mình không nghĩ ra , quá đơn giản Nhà cửa cứ ầm ầm ĩ ĩ chẳng đâu vào đâu , đau cả đầu . Phương pháp này may ra mới trị được
         Mọi người tiếp tục nâng cốc Hai chai rượu đã vơi hơn nửa . Có một thanh niên ở bàn bên đứng dây đi về phía chúng tôi : _  Cháu xin chúc các bác sức khỏe . Cháu thấy các bác vui quá mà cháu thèm. Tuổi già mà được như các bác là hiếm lắm . OK cả hội cùng nâng cốc.Câu chuyện dần chuyển sang vụ Úy đăng cai Chợ tình K6 lần 4 . Thanh nói : Thằng này chưa báo gì cho Chủ tịch hội Coi như tao không biết . Thọ gọi cho Úy bảo ra ngay cả hội đang ở đây , xem kế hoạch chính thức thế nào .
      Quán ăn đến giờ này vãn dần , và bây giờ chỉ còn chúng tôi hội cao tuổi cũng là lúc vừa hết li rượu cuối cùng . Chia tay cô chủ quán hẹn gặp lại lần sau khi đến lượt Thanh đăng cai
Ăn xong 

Chia tay chủ quán 

Đi về 
. Chúng tôi về đến nhà Thanh cũng lúc Úy vừa đến và mọi người thống nhất chương trình lễ hội  Chợ tình K6 lần 4 2014 vào thứ 7 ngày 11/1/2014 tại nhà Úy .Chợ Tình năm nay có ý nghĩa đặc biệt là 3 trong 1 . Trong đó có một mục là lễ ra mắt và  công nhận của K6 với vợ chồng Úy
Mừng Úy 

Tạm biệt 
. Chúc cho vợ chồng ÚY bên nhau đến đầu bạc ( hiện đã bạc ) răng long ( hiện chưa long ). Chúc cho sinh con đàn cháu đống . Ấy chết cái này thì hơi khó nhưng không có nghĩa là không thể . Cố lên Úy nhé
   

12 nhận xét:

  1. Hồ Nam còn kể thiếu đoạn cuối, khi mà các hộ dân trong cái ngách nhỏ ấy thấy đinh tai nhức óc vì tiếng cãi vã và quát tháo ầm ĩ từ phía nhà ông giám đốc "xe být" mới về hưu vọng ra. Tưởng có hỗn chiến giữa các băng nhóm xã hội, một vài người chạy sang ghé mắt dòm vào thì té ra là có một nhóm các ông hưu trí vừa trốn vợ con đi ăn sáng về, đang bàn về vần đề hội họp, chợ tình, chợ tiếc gì đó bên bàn nước, các ông bàn bạc gì mà nói to quá, có một ông cao to, mặt đỏ phừng phừng, râu...hơi dài như Quan Công thỉnh thoảng lại gầm lên "tao đéo đồng ý" rồi "tao đéo chơi, đéo làm"...Nhưng cuối cùng thì cũng im ắng và người ta lại thấy các ông bắt tay bắt chân hỉ hả ra về.

    Trả lờiXóa
  2. Cái đoạn này hay thật thế mà lúc ấy làm sao mình lại không biết nhỉ .Đúng là ầm ầm , có người ghé đầu nhìn vào ,còn cái thằng to béo râu dài giống Quan Công thì to tiếng nhất hội và sẵn sàng" đéo làm cái gì cả nếu không ưng ý " Cái đầu ghé vào đoạn sau lại ngạc nhiên khi thấy mọi người lại bắt tay bắt chân,thậm chí ôm nhau để chia tay

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi lần gặp nhau ăn sáng mà cứ aamfix thế có mệt không các bác, đề nghị các bác sắm máy giảm thanh giống như lắp vào súng bắn thì vô tư luôn nhưng có thế mới vui

    Trả lờiXóa
  4. Các bác K6 ơi, em nghe đồn Bộ trưởng Tiến đã cảnh báo :" không được ăn các loại tiết canh đấy!"

    Trả lờiXóa
  5. Em xin lỗi, cứ tưởng là bà BT Tiến mà lại là ông Cao Đức Phát khuyên không nên ăn tiết canh, nghe thấy lạ tai quá, mời các bác xem lại ở đây nhé http://khampha.vn/tin-nhanh/hiem-hoa-do-an-tiet-canh-dip-tet-c4a155699.html

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng cứ ô.Cao Đức Phát hay b.NT Kim Tiến mà đây là bạn k7 khuyên cũng chẳng ăn thua,các bác k6 có biện pháp phòng ngừa rồi bạn Chân...thật ạ. Hơn nữa mùa đông lại càng không lo vì là mùa ít dịch bệnh.Nhìn ảnh thấy quán nào có tiết canh cũng đều chật cứng.Nếu không dặn trước đến muộn là hết

    Trả lờiXóa
  7. Thay mặt CLBAS xin tiếp thu mọi góp ý và thấy ngon phải coi chừng ! Chứ không thể cứ thế mà chén đâu !

    Trả lờiXóa
  8. Lại có tin mới kính chuyển Câu lạc bộ ăn sáng đây, mời các bác tham khảo thêm nhé: http://dantri.com.vn/suc-khoe/cap-cuu-vi-an-tiet-canh-lay-may-dau-nam-824011.htm

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là hơi s[img]http://dantri4.vcmedia.vn/UBVprzsccccccccccccL/Image/2014/01/lcau4-2bb04.jpg[/img]và đây[img]http://dantri4.vcmedia.vn/UBVprzsccccccccccccL/Image/2014/01/lcau1-2bb04.jpg[/img]là những tay chơi vào viện sau khi ăn TC

    Trả lờiXóa
  10. Nói thật là mình cũng hơi ngại, cả nhà gàn không cho đi nên chí khí tham gia CLBAS cũng nhiều lần bị lung lay. Còn đôi lần tham gia là vì câu chuyện giao lưu, chứ còn như mình đội mưa rét đi gần chục km để làm bát tiết canh và nửa li rượu (mà bọn Tây nó bảo chúng mày cho đủ thứ độc hại vào rượu mà uống được) thì đắt quá! Nếu mà không may lại như ảnh Hồ Nam cung cấp nữa thì quá đắt!
    Có lẽ phải bỏ CLBAS sáng mà lập CLB ca-fe sáng thôi!
    Ai theo tôi không?

    Trả lờiXóa
  11. Theo tôi các pac k6 đổi tên CLB Ăn Sáng thành CLB Ẩm Thực cho nó phong phú và dễ hoạt động hơn . Phải bài trừ món Tiết canh tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm ra khỏi Menue . Không hối không kịp đâu !

    Trả lờiXóa
  12. CLBAS Chứ không phải là CLBTC Và AS chứ không CF và cũng không đổi tên gì cả Vẫn kiên trung với CLBAS

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]