K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

8 tháng 12, 2013

LẠNG SƠN -HÀ NỘI TRONG TÌNH CƠ ĐIỆN

Nhận lời mời lên xứ Lạng giao lưu với hội Cơ Điện Lạng sơn.Đoàn đại diện hội Cơ Điện Hà nội đã có mặt tại nhà khách Điện lực Lạng sơn lúc 17g45 ngày 6-12-2013.



Kỷ vật đăc biệt tại nhà anh Mừng K2 nơi tập trung trước khi lên đường


Pct Lê Kim Thắng rất trịnh trọng và tươi trẻ

Sẩm tối đến cầu Kỳ Lừa

Vào đến sân nhà  khach Điện lực Lạng sơn

Đây là ang Ngọc người thày dạy môn Điện lớp D2 của vợ Tôi năm 1976

Cựu SV K6 gặp nhau

Buổi tối là cuộc gặp sớm giữa Đoàn với Đại diện Ban LL của Hội Cơ Điện Lạng Sơn. trong giao lưu tôi gặp được anh Ngọc nguyên là giáo viên trường TC Công nghiệp miền núi (sau nhập về Cơ Điện thành khoa Trung cấp ) người đã dạy lớp D2 mà vợ tôi đã học.Chúng tôi nói chuyện nhiều về thời đó với những người quen chung và liên tục cụng ly rượu đấy kỷ niệm xa xưa.

Nơi hội họp

Đoàn Cơ Điện Hà nội vào hội trường


Giới thiệu Đoàn

Chụp ảnh chúng

Trưởng Đoàn Thái phát biểu

Chủ tịch hội CĐ Lạng Sơn phát biểu

Bạn cũ và là cưu Binh gặp nhau

Tặng sách về Đền Hùng



Tráng miệng bằng món truyền thống thời  T BA NHÂT
Hôm sau tại nhà hàng hoa Sim m,ới là chính hội kỷ niệm 48 năm thành lập trường Cơ Điện.Nam nay các bạn Lạng sơn tổ chức chậm 1 ngày để vào thứ bảy sẽ có đông người dự hơn.Thật vậy Đoàn chúng tôi đến hội trường hơi muộn so với lời hẹn  đã thấy khoảng 70 đại biểu cựu SV Cơ Điện có mặt.Già nhất là K6 có San -Thuyết (anh An mới mất tháng 9-2013 rồi ).Những khuôn mặt quen thuốc K10 đến 14 nhiều lắm còn lại phần lớn là từ 20 trở đi cho đến trẻ nhất là K42.

Gặp lại thày giáo của Vợ tôi
Sau lời giới thiệu của Chủ tịch đương nhiệm Vi Lê Thành và trao tăng hoa và tình cảm là phát biểu của Thầy Thái chủ tịch hội CĐ Hà nội-anh Quỳ Chủ tịch hội CCB -Cơ Điện phát biểu và tặng huy hiệu CCb Cho anh thành vốn là CCB đánh Tàu K14.anh Thắng K1 thay mặt quỹ " Tu bổ đền Hùng " tặng sách và kỷ vật lưu niệm cho hội Cơ Điện Lạng sơn,
Sau đó tiệc mừng qua các chén rượu đầy ,lời nói chân tình với nhau và tiếng ca của mọi người làm không khí vô cùng ấm cúng và thân thiện.tôi đi hết các bàn giao lưu với các bạn trẻ với mong muốn sau này các Bạn hay thay lớp già chúng tôi duy trì mãi tình Cơ Điện dù không còn tên trường hay thêm nhiều khoa khác nữa..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]