K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 12, 2013

Mạng lưới BLOGGER Việt Nam

        Nhân ngày Nhân quyền Quốc Tế, đã xuất hiện một tổ chức có tên "Mạng lưới blogger Việt Nam". Không biết các mõ blog của Cơ Điện có đương nhiên là nằm trong tổ chức này không nhỉ? Hay phải làm đơn xin và được xét duyệt như ngày xưa vào Đảng CS? Có lẽ phải tìm hiểu xem sao đã !

        Mời các bạn nhắp chuột vào đây tham khảo. Nhớ xem nhanh nhanh không vài ngày nữa thể nào cũng bị tường lửa chặn mất. Khi đó phải có kiến thức vượt tường lửa mới vào được.


3 nhận xét:

  1. Tôi đọc không vì tò mò mà muốn tìm hiểu thì hơi thất vọng.Bởi tiêu đề là của người Việt nhưng phải nhờ cậy một ông Tây nói mở màn thì hơi bị ngượng đấy.Có một vị bình luận ý quá đúng chỉ tiếc là lời chưa hay lắm.Đề nghị BBT có đưa những bài dạng này nên cân nhắc vì theo tôi chưa nói đến chính Em thì đã thấy "xấu hổ "rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không phải là ông Tây mở màn. Đọc thế là chưa chuẩn rồi Mom ơi. Riêng cái đoạn phải "cân nhắc" đã là một dạng bị mất tự do rồi.
      Tôi thì lại muốn mọi người càng nên đọc thật nhiều để hiểu thêm về quyền của chúng ta...

      Xóa
    2. Tại sao lại nói là mất tự do được hả mõ ơi.Các cụ xưa có câu "uốn lưới 7 lần trước khi nói' đâu phải vậy.Còn ý của Thọ là :tộn trọng mọi sự tự do tư tưởng của mỗi người hay của mọi người còn có khía cạnh là không bắt người khác phải theo mình hay giống mình.
      Vì muốn đem niềm vui đến cho nhau thì tìm cái vui đưa nó ra lẽ đương nhiên hòa hợp với mọi người và được hưởng ứng ngsy thôi.Mà tiêu chí của chúng ta là ở Slogan nói rồi.Cân nhắc mà Thọ nói là theo nghĩa ấy.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]