K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 1, 2014

BỮA ĂN ĐÔNG NHẤT

Sáng thứ 6 ( 17/1/2014 )chúng tôi thực hiện buổi ăn sáng cuối năm hay như thường gọi là buổi ăn sáng tất niên  Vâng toàn bộ lời nhắn mời như sau : CLBAS trân trọng kính mời các thành viên của CLB đến dự buổi ăn sáng tất niên vào hồi 7h30 sáng thứ 6 ngày 17/1/2014 tai Hồ Văn Chương

.Buổi ăn sáng này do Đặng Hưng đăng cai  ngoài những thành viên CLBAS còn có khách mời Anh Cấp , Bình Tàu Hòa Bs và Hồ Lê Thanh  Đúng giờ tôi có mặt nhìn quanh mới có Phạn Anh Dũng .Dũng nói : đấy mới có chủ địa điểm và chủ nhiệm thôi còn chủ chi chưa tới . Một lúc sau mọi người lục tục đến dầy đủ
Chờ đợi

.Chủ chi mang 2 chai rượu PA Dũng mang 1can 2 lít  Bình tàu mang 1 chai Thiên  Sơn .Về rượu thì quá nhiều . Khách mời thiếu Hòa Bs hắn bảo đến không kịp rồi thì cho nghỉ ăn sáng và cho nghỉ luôn món khác chỉ có nó với mình biết thôi . Khai cuộc vẫn là món tiết canh truyền thống sau đó như thường lệ là món lòng và tiết luộc Bình tàu không ăn tiết canh tuy nhiên Bình cũng phải công nhận nó như xác suất tai nạn khi đi máy bay ,hiếm lắm , ra đây thấy các bác khí thế em mới hiểu tại sao các hàng tiết canh đén chậm là hết . Trong lúc cao trào mọi người đề nghị đổi tên CLB thành CLB ẩm thực
Ngóng đợi 

Vào cuộc 
Nào nâng cốc 

Kẻ đến muộn 

Ăn sau nên phải ăn nhanh .Hết ba chai rồi Bình tàu định làm nốt can 2 lít 
. Nhưng chưa nhất trí và CLB vẫn giữ nguyên tên gọi ban đầu là CLBAS  Câu chuyên lại chuyển sang một v/Đ thời sự nóng hổi là vụ Dương Chí Dũng khai đưa hối lộ cho Phạm Quí Ngọ Thứ trưởng CA UVTUD. Niềm tin lung lay ,đằng sau Ngọ còn ai nữa . Quả là rối rắm Một hệ thống hay chỉ một cá biệt . Câu chuyện lại chuyển sang một đề tài khác . Chủ nhật này sẽ đi câu cá theo tinh thần của CLBCC là ở Hà Nam nhưng cũng có người muốn đi dự lẽ kỉ niệm ngày mất Hoàng Sa .  Vào lúc này nhìn giờ thấy đã 10 h rồi bọn tôi sang làm một chầu cà phê như thường lệ .
Cà phê 

Ngẫm nghĩ 
. Buổi ăn sáng kế tiếp (sau Tết ) ưu tiên để Thanh đăng cai .Chúng tôi chia tay và hẹn gặp nhau ngày chủ nhật này trên mặt hồ câu

4 nhận xét:

  1. Anh Cấp bảo: Ôi! Ngon quá!
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-1JuSfxSoO3c/Utprmmm_FjI/AAAAAAABJVA/epjA9W25AtE/s1600/P1300410.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Mời mọi người đánh giá chất lượng sản phẩm....
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-zD551fScIts/UtpvRv4q74I/AAAAAAABJVM/o5ZPdJSXT_k/s1600/P1300405.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Dũng chít cứ nhè vào lúc đang say sưa vì ngon thì nó chụp để bêu riếu đây !

    Trả lờiXóa
  4. Yên tâm đi vì cô chủ quán nói sẽ bảo hành cho bụng các bác trong 24 tiếng cơ mà. Trông ngon thế này, khó cưỡng lắm. Bình tàu chót nói ko ăn rồi chứ không thì...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]