K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 1, 2014

Hình ảnh ấn tượng trong ngày

       Không biết phóng viên phương Tây này có nghe được gì từ 3, 4 cái loa chĩa vào mình như thế này không nhỉ, phía sau là Tiến sĩ Nguyễn Quang A đang cười mỉm và tôi cũng cười mỉm về nền văn minh của đất nước mình...!!!



2 nhận xét:

  1. Tôi đã được xem những phóng sự Video về người dân Trung Quốc đập phá nhà hàng, công ty Nhật trên đất Trung Hoa khi hai nước có nguy cơ tranh giành biển đảo. Những phóng sự này được đài truyền hình Việt Nam đưa tin. Tôi không nói, đó là văn minh hay không mà tôi muốn nói là tại sao chỉ nói lên lời thôi mà chúng ta cũng sợ trong khi đất thì đã bị cướp trăm phần trăm rồi, còn đợi gì mới giám nói nhỉ? Còn chiến đấu để giành lại là chuyện lâu dài...

    Trả lờiXóa
  2. Đây là một cảnh trong tiết mục "cưa đá trước sân tượng đài Lý Thái Tổ HN" phải không ạ.Thế thì mời mọi người hãy xem tại đây: http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/01/mot-buoi-sang-giau-kich-tinh-tai-vuon.html

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]