K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 1, 2014

CHỢ TÌNH VÀ HẠNH PHÚC

        Ngày thứ 7 ( 11/1/2014 ) như hẹn tôi ngồi nhà chờ Hồ và Hòa Bác sĩ. Hôm nay là ngày gặp gỡ cuối năm của K6 . Thông thường ngày này sẽ đông vui nhộn nhịp . Mọi người trước khi đón Tết sẽ có một dịp gặp nhau để cùng vui , cùng tổng kết một năm qua có những thay đổi gì và cần rút kinh nghiệm gì để sang năm mới những ngày sinh hoạt chung của Hội sẽ vui hơn , thiết thực hơn

. Dần dà sau mỗi năm có một cái mới và ngay từ lần gặp thứ 2 Hội đã quyết định đổi tên cuộc gặp cuối năm thành chợ tình K6. Tất nhiên đây không phải là chợ tình Khau Vai nên không có những màn yêu đương hay tỏ tình . Nhưng đã gọi là chợ tình thì vẫn có một chữ tình trong đó . Tình bạn bè , tình đồng chí tình anh em hay tình cảm yêu đương bạn bè thủa mới vào trường v.v và v.v . Năm nay đó là mối tình của Hoàng Úy . Úy sống cô đơn từ khi vợ mất vì bệnh tật đã gần 5 năm . Trong cuộc sống thường ngày sự cô đơn sẽ làm cho con người mất thăng bằng và dẫn đến giảm tuổi thọ nhất là đối với đàn ông . Với phụ nữ cô đơn điều này cũng gây khó khăn cho họ nhưng người phụ nữ dễ vượt qua hơn . Họ còn nhiều thứ phải lo toan nào là công việc, việc nhà, con cái v...v . Còn đàn ông họ lại là những người yếu đuối hơn khó vượt qua được hoàn cảnh . Nghĩ đến đây tôi thấy thương thằng bạn tôi quá
Thằng bạn 

Chờ khách
. Vậy mà Hoàng Úy vẫn cô đơn đến tận vừa rồi khi cuộc đời run rủi cho Úy gặp Phương . Hai mảnh đời đã được ghép lại và ghép lại một cách hoàn hảo . Cách đây 3 tháng khi Hội k6 tại Quảng Bình Úy và Phương hai bạn đã tham gia và hẹn sẽ làm lễ ra mắt vào dịp Chợ Tình K6 2014 . Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và ưu tiên để Úy đăng cai chợ tình năm nay .
       _  Này đi thôi .
      Mải nghĩ ngợi không biết là Hòa bác sĩ đã đứng ở cửa .
       _ Vào đây đã còn chờ thằng Hồ . Nó cũng hẹn đến đây .
        Hòa Bác sĩ rất ít khi sinh hoạt với K6 mặc dù là người K6 gốc . Từ khi đi lính về Hòa là lớp trưởng K10 IB,chỉ tổ chức và tham gia sinh hoạt với lớp K10IB thôi ...ngay với K10 chung ( cả máy và điện ) cũng ít khi .Hôm Lễ hội K10 ở Ecopak tôi cũng phải đến tận nhà điệu đi . Còn cuộc gặp K6 lần này phải mệnh lệnh cho tay chơi . Hòa bảo : Được rồi , bây giờ có thời gian tao sẽ tham gia đầy đủ
    OK  tôi đáp .Một lúc sau Hồ đến Bọn tôi đi luôn. Lên Bưởi rồi ra Lạc Long Quân đến ngã 3 Nhật Tân rẽ trái đi về phía cầu Thăng Long . Đến chân cầu rẽ trái xuống phố Kẻ Vẽ . Nơi này là làng Đông ngạc, nay đã đô thị hóa và gọi là phố . Chúng tôi tìm đến nhà thì đã thấy Thanh, Dũng chít, Hùng đứng đón .Vào nhà thấy đã đông người , chúng tôi tranh thủ trò chuyện
Trò chuyện 




Chuẩn bị liên hoan 
Chúng tôi là người cao tuổi . Nhưng còn những người còn cao tuổi hơn . Đó là anh Huynh lớp trưởng lớp điện K6I , anh Cấp lớp trưởng lớp máy K6B .Thật đáng quý Không quản ngại đường xa sức yếu các anh vẫn có mặt trước chúng tôi
         Lúc này vợ chồng Úy khá tất bật , Hết chào khách lại chụp ảnh cùng rồi chỉ huy dọn cỗ v...v .Mọi người tham gia cùng dọn mâm bát để chuẩn bị liên hoan . Tổng số người được 4 mâm . Mọi người sắp xếp chỗ ngồi ổn định, Hồ Lê Thanh Chủ tịch hội tuyên bố khai mạc và nhường lời phát biểu cho vợ chồng Úy . Hai vợ chồng Úy vẻ mặt rạng rỡ báo cáo tình hình hạnh phúc của hai người và bây giờ công khai để K6 biết và chúc mùng . Mọi người nâng cốc chúc mừng hạnh phúc của hai bạn . Cuộc vui giống như một lễ cưới hoàn hảo vui nhộn từ đầu đến cuối .
Mâm chị em 


Hai vợ chồng phát biểu 

Nghe phát biểu 


Thời gian trôi nhanh . Cuối buổi Chủ tịch hội tổng kết một số vấn đề mà mọi người quan tâm, nhất là những vấn đề phát sinh sau lễ hội Quảng Bình . Cách đặt vấn đề và cách giải quyết vấn đề của chủ tịch hội đã được mọi người đồng tình và nhất trí hoàn toàn
          Chợ Tình K6 đã thành công tốt đẹp . Mọi người ra về vui vẻ và vui nhất vẫn là vợ chồng Úy Phương
 Hẹn gặp lại chợ tình K6 2015 . Tôi dám chắc lúc đó Úy Phương sẽ đi dự hội với 3 nhân khẩu ,phải không các bạn !
       

8 nhận xét:

  1. Tuyệt quá hồ Nam ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đại diện của Thọ mom đâu rồi, làm xấu cả blog...

      Xóa
  2. Giống như các chợ tình trên toàn thế giới,chợ tình k6 thấm đẫm một chữ tình, tại sao các k khác chưa cho dân Cơ Điện biết về phiên chợ tình của mình. Xin có lời chúc mừng phiên chợ tình k6.
    ( Nhân đây nhắc Hồ Nam nhớ ngày thứ 5 nhé )

    Trả lờiXóa
  3. Blog K6 có được một người viết phóng sự giỏi như Hồ Nam thật đáng vui mừng. Mong Hồ Nam cố
    gắng phát huy, càng nhanh, càng nhiều chi tiết càng tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị Hùng trước khi còm phải đăng nhập để cho đẹp đội hình K6

      Xóa
  4. Cảm ơn Hùng và Thọ Mom về nhận xét bài, nhưng bộ Quân phục đại tá của Thọ đâu rồi !
    Bạn k7 mình nhớ thứ 5 rồi .Ha ha thế là biết bí danh của một người bạn .

    Trả lờiXóa
  5. Sao cứ bật mi thế làm cho mọi việc lại bí hiểm thêm là thế nào.

    Trả lờiXóa
  6. Bây giờ mới vào mạng được,từ sáng đến giờ mất mạng. Thấy thằng bạn lại mặc bộ đồ Đại tá mà mừng,cứ tưởng là thay áo không mặc nữa,bỏ luôn truyền thống của QĐNDVN anh hùng, bỏ luôn cả truyền thống của K6 là càng bí hiểm thì càng phải tìm hiểu cho tới khi hết bật mí thì mới thôi ! Đúng không Đại tá

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]