K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 1, 2014

BUỔI CUỐI CÙNG ! (trong năm 2013 )

    Ngày cuối năm trời đẹp tuy vẫn rét, chúng tôi tổ chức cuộc đi câu cuối cùng của năm âm lịch 2013 này. Lần này hướng về phía Nam với những hồ cá ở vùng đất chiêm trũng Hà Nam, hy vọng một buổi câu cá hứng thú và được nhiều cá
   
  Ngay từ sáng sớm tôi đã dậy để chuẩn bị cho chuyến đi. Nói chuẩn bị cho chuyến đi nghe có vẻ ghê gớm thực ra chỉ là đi tìm cái cần câu để từ đợt câu trước cách đây 1 tháng ở buổi thành lập CLBCC. Tìm thấy rồi. Mình đã phải cất nó ở vị trí rất kỹ gần như là dấu đi ở trong tủ bếp nếu có quên thì cũng không bị mất. Vợ tôi có tính hay dọn dẹp, nhiều cái cứ thấy vương vướng là vứt luôn vào sọt rác. Tôi đã mất nhiều thứ kiểu này thành ra có kinh nghiệm, cứ cất thật kỹ vào. Cũng vì cất kỹ quá nên có những thứ không tìm ra nổi khi cần nhưng sau đó vài ngày lại tự nhiên thấy khi đi tìm những thứ khác.
     Tôi rẽ qua đón anh Cấp. Anh Cấp bảo tranh thủ quãng đời còn lại nếu khỏe tham gia được cái gì thì tham gia. Tôi bảo anh mới hơn 70 ăn thua gì. Anh Cấp năm nay đã 75 tuổi thế mà trông anh còn khỏe lắm. Chúng tôi đến nhà Bình Tàu đúng 8h. Cả hội đã có mặt : Thọ Mom , Nghiêm Cường ,Văn Cường tôi và anh Cấp Bình Tàu .Mọi người với đồ đạc lỉnh kỉnh chất lên xe. Với các tay chơi câu cá thì đồ nghề của họ nhiều lắm. Phải có túi bạt chuyên dụng để đựng, trông rất hầm hố. Nhìn Văn Cường với bộ đồ câu khoác trên người cộng bộ quần áo rằn ri trông như một biệt kích thứ thiệt hồi chiến tranh.
Các thợ câu 
       Chiếc xe đưa chúng tôi theo đường Pháp Vân Cầu Giẽ. Đến Đồng Văn rẽ phải chạy hơn 1km thì gặp xe Hùng bò đang đợi. Với cái mũ rộng vành và cặp kính mắt to phản quang trông Hùng bò như một tay cao bồi miền Tây hoặc chí ít cũng là một tay chơi Mễ Tây Cơ
Người Mễ Tây Cơ 


Gần Hà Giang chăng 
. Tiếp tục chờ một tí thì thêm một xe nữa đến, chúng tôi tiếp tục tiến thẳng về xã Duy Hóa . Nơi đây thuộc huyện Duy Tiên. Đúng là đất chiêm trũng. Từ đầu làng đã thấy nhiều hồ ao, san sát nhau chúng tôi bỏ qua hết. Và cuối cùngđến cái làng bạn của Hùng bò. Một ngôi làng đẹp nhiều nhà cao tầng, đường làng rộng và bê tông hóa hoàn toàn, ô tô tránh nhau thoải mái, không khác gì với thành phố. Chủ căn nhà là hai ông bà già. Cụ ông 85 tuổi, cụ bà ngoài 80. Hai cụ đều khỏe mạnh. Cụ ông trước là thợ bâc 7 của Công ty lắp máy Bộ XD
Cụ Chủ nhà 

Ngồi câu theo kiểu 4 người !

Ẩn mình sau cây 

Trẻ con ở làng ra xem câu 
. Cụ đã về hưu hàng chục năm rồi. Bây giờ hai cụ ở trên một khoảng đất rộng 100 m2 và trên đó là căn nhà 3 tầng rộng thoáng mát. Các con cháu đều ở trên Hà Nội và Hải Phòng. Chắc chúng nó ở đó và không về đây nữa . Lại nói chuyện cá Cụ bảo chúng tôi hôm trước chúng nó câu được nhiều chép lắm. Hồ này có mấy loại cá :chép, trôi, rô phi, trê lai ...vv Cụ còn nói thêm cá dày đặc, câu thoải mái. Chúng tôi vội tản ra khắp hồ câu . Vẫn công việc như thường lệ : rắc thính vào chỗ định câu, lấy khoảng cách chính xác để tí buông cần  xuống đấy, chờ khoảng nửa tiếng, khi thấy sủi tăm thì buông cần. Ngồi trông và chờ phao báo tín hiệu là cá đã ăn mồi, lập tức giật. Đầu lưỡi câu sẽ là những con cá bay lên không trung rồi một người đưa vợt ra hứng. Cá câu được cho vào nồi quân dụng đầy nước để cho sống, khi mang về nhà vẫn còn tươi . Theo tính toán với tốc độ từ 15 phút đến 20 phút 1 con / 1 cần thì với 7 cần trong tay đến cuối buổi câu chúng tôi cũng được ít nhất là lưng nồi quân dụng cá. Chúng tôi chăm chú, có những tiếng reo vui rồi những con cá bay lên không trung.
      _ Chụp ảnh ,chụp ảnh .

Bình tàu với  hai chú  cá câu được lập kỉ lục về một phát giật được hai con 

Đi đi lại lại tìm chỗ cá hay ăn 

Một bóng hồng đi qua chỗ câu làm mọi người mất tập trung 
     Chúng tôi mỗi người một máy thi nhau chụp , ánh sáng loang loáng. Sau khi đã chụp hình, những con cá này được chuyển tới nồi quân dụng đầy nước và bơi tung tăng ở đấy Nhưng với màn chụp ảnh chúng tôi cũng đẻ sổng vài chú chép rơi lại xuống hồ, cá to cho nên cũng hơi tiếc. Mải câu quên cả thời gian đến khi có người gọi về ăn trưa mới biết là muộn rồi. Hai mâm cơm đã bày biện sẵn sàng
Ăn trưa 

Ngon miệng 
. Do vùng này gần sân chim của Hà Nam nên chủ nhân cho chúng tôi nhậu một trận chim rán tơi bời  Chim có ba loại đều rán . Mọi người nâng cốc chúc sức khỏe cho hai Cụ, chúc cho buổi đi câu tất niên thành công mỹ mãn. Chủ nhà có một hầm rượu vài ngàn lít. Toàn là rượu ngâm và nếp cái hoa vàng. Rượu được đựng trong những chum to loại 100 lít/1 chum. Hầm rộng và nằm sâu dưới đất
Hai tay nghiện 

Hầm rượu của gia chủ !
.
           Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi đôi chút chúng tôi tiếp tục câu. Anh Cấp nói : _ 60 năm bây giờ mới lại câu, cái cảm giác khi giật con cá lên sướng lắm .Hùng bò nói : _ Hôm nay mới chính thức câu đầu tiên và lần đầu tiên câu được cá khoái lắm.
        Và hiện Hùng bò đang dẫn đầu về số lượng cá câu được 8 con . Thọ mom thì giật giải người câu được con đầu tiên trong ngày . Ai cũng câu được cá. Đi câu là một thú vui rèn tính kiên trì . Tôi chưa câu được con cá nào có lẽ do kinh nghiệm. Cá đã ăn mà vẫn không chịu giật cứ chờ nó kéo hẳn phao xuống mới giật thì nó đã ăn xong mồi và bỏ đi .Kéo cần lên chẳng còn tí mồi nào trơ lưỡi không. Lần sau tôi sẽ quyết câu bằng được. Hơn 5h chiều lệnh thu cần. Chúng tôi ra về trong ánh chiều tà với vẻ vui mừng sảng khoái . Hẹn sau Tết sẽ câu ở Đòng Mô. Riêng hai Cường ngay ngày mai hai tay chơi tiếp tục câu tại hồ câu Chương Mỹ .

10 nhận xét:

  1. Hùng đầu bạc15:10:00 20 thg 1, 2014

    OKie pac Hồ Nam, tuy nhiên có mấy ý kiến "kiến nghị":
    Tít bài đặt nghe có vẻ giật gân, nhưng không đúng, chẳng lẽ CLBCC mới thành lập đã có buổi câu cuối cùng, hoặc pac phải nói rõ buổi cuối cùng trong năm, hoặc thay tên khác nghe tương lai sáng lạn một tý.
    Thứ hai, pac quên mất là Hùng bò câu được hai con cá to đùng to đoàng à, nhìn ảnh Bình tầu chụp con cá Hùng bò câu được thấy to lắm, mà pac chẳng giới thiệu cho thằng em gì cả, mà pac lại đi "nịnh" ông Tiều phu bằng con rô ron đóng bỉm.
    Thứ ba là ai mất tập trung không biết, chứ bây giờ Hùng bò mới biết có bóng hồng đi qua

    Trả lờiXóa
  2. He. he . he !
    Khổ thân Hùng bò bị dìm hàng . Công nhận Hùng bò câu được ba con các trôi , rô phi to cỡ 6, 7 lạng còn lại gần chục con rô don " đóng bỉm " .
    Cần mới mở hàng thế là son rồi .
    Nghe nói với chiến công xuất sắc , tối về Bò được vợ " thưởng " đến nỗi sáng nay đi làm muộn .

    Trả lờiXóa
  3. Như vậy, ai muốn ăn cá, ăn sáng thì vào Blog K6, ai muons luyen thuyên trời biển thì vào K8, còn ai thích hài hước ngắn thì vào K10. Quá hay, quá toàn diện. Lâu nay thèm rượu vào K6 là đỡ hẳn. Tuy nhiên, lần này vào giật cả mình với cái Title "Buổi cuối cùng". Cứ tưởng là các bác lại chuyển nghề câu sang nghề khác. May mà kịp hiểu là "Buổi cuối năm" hay tất niên gì đấy. Nhưng như thế tất niên hơi sớm, hết tuần này các cơ quan mới nghỉ tết mà. Chúc mọi người sang năm có "Buổi đầu năm " câu được thật nhiều cá nhá.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mọi người hiểu lầm và như vậy mới tìm hiểu được kĩ càng ! Xin tiếp thu ý kiến của mọi người nhưng quả tình là những ảnh cá to của mọi người định để dành viết một bài nữa .Nhưng bây giờ sẽ cho vài cái đại diện ra vậy[img]http://4.bp.blogspot.com/-FKwqEVDrdQQ/UtzvZ50nLtI/AAAAAAAACPM/y7qKHfdaLRU/s1600/IMG_6464.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Đây chắc của Bình Tàu[img]http://1.bp.blogspot.com/-Lr8j_G-WlKg/Utzv6d5s6fI/AAAAAAAACPc/mJEj-3cDHf0/s1600/IMG_6466.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con này của ai ?[img]http://2.bp.blogspot.com/-c225VXQzgCk/UtzwTCtMpTI/AAAAAAAACPk/lftTTrcyNN0/s1600/IMG_6439.JPG[/img]

      Xóa
  7. Vẫn của Hùng[img]http://3.bp.blogspot.com/-3raGMQT6coI/UtzwctT66SI/AAAAAAAACPs/s1nviQGUICc/s1600/IMG_6453.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Thứ nhất, không phải buổi cuối cùng của năm 2013 vì nó xảy ra vào đầu năm 2014.
    Thứ hai, không có xã nào tên là Duy Hóa của hyện Duy Tiên.
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-5XWOCb9sjGM/Ut3ae0gOSsI/AAAAAAABJVc/r1gQ2MbtN1Y/s1600/Duy+Hoa+-+Duy+Tien.jpg[/img]

    Qua 2 điều trên rút ra điều thứ ba: Bài viết trên là hoàn toàn "bịa đặt", he he...

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là phải cẩn thận với tay Dũng chít này . nhầm một tý mà nó cho luôn bản đồ ra .Chắc là xã DUY HẢI đấy. Thứ 2 là Năm 2013 âm ( thiếu chữ âm ).Thứ 3 là có thể bịa đặt một tí chứ không phải là hoàn toàn ha ha ha !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]