K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 1, 2012

Tổng kết chợ Tình K6 - 2012

      Chợ tình K6 đã thành công vượt quá mong đợi của ban tổ chức. Mặc dù trời mưa khá nặng hạt kèm với rét giữa mùa đông Hà Nội nhưng rất nhiều bạn đã đến dự. Không chỉ đến để vui mà theo bạn còn có thêm hoa, thêm rượu, thêm câu chuyện tình K6 (tình ở đây là tình K6-tình bạn-tình người). Suýt nữa thì còn có cả lạp xường thịt lợn đen của Triệu Bình nếu không bị mất do bỏ quên trên ta-xi (đành phải thay bằng một thùng bia lon HN)

      Một nét rất mới của sinh hoạt K6 là đã có thêm những nét văn hóa mới, xem và bình luận những bài viết, những hình ảnh trên blog của hội K6 Cơ Điện chúng ta. Tôi tin rằng rồi đây sinh hoạt của hội K6 sẽ ngày càng văn hóa hơn. Sẽ bớt đi những két bia, can rượu và đồ nhắm nhưng sẽ nhiều lên những câu thơ, bài viết, câu chuyện thật hay. Những tiếng cười sảng khoái tự tâm can thay cho những tiếng cười hài nhàn nhạt... Để có được điều đó cần thêm rất nhiều tâm đắc của các bạn K6 gần xa. Mời các bạn xem một đoạn video về sự chăm chú cùng xem và bình luận về những bài viêt và hình ảnh trên blog K6 chúng ta:





Còn tiếp....

1 nhận xét:

  1. Tuy không đông như mong muốn nhưng sự có mặt của các bạn ở xa về quả là quý báu.Đi xe buýt từ Nỉ xduống quả là vất vả với bất cứ ai đi xe buýt hiện nay vậy mà Giao đã đến.nhưng đáng khâm phục hơn là bạn Phong nữ đi xe máy từ Bắc Giang xuống với món quà quê nhà là rượu làng Vân và bưởi trong vườn.Rét đến nỗi không đưa nổi xe máy vào nhà Dũng sau 50Km đường xa quả là sự cố gắng không còn gì hơn,vậy các bạn quanh chục km nghĩ thế nào trước tinh thân đó?(dĩ nhiên không kể các bạn có lý do báo trước).
    Mặc dù có đôi chỗ chưa được như mong muốn nhưng buổi giao lưu của "chợ Tình"quả là tốt đẹp và ấn tượng,mọi người đều cố gắng góp thêm lửa cho chợ bùng cháy như hình ảnh ta thấy.Không khí cận xuân tràn ngập ,tiếng bình luận xen tiếng cười sảng khoái của các bạn cổ vũ thêm cho Dũng chít hoạt động.
    Tr Bình từ Cao Bằng về tuy bận cũng cố gắng lao đến để được hưởng trọn vẹn không khí ấm áp tình Cơ Điện K6.Ai cũng hồ hởi dù mưa rét ghe gớm của sáng Đông mưa gió.Mong rằng "Chợ Tình K6"được họp đều hàng năm là tâm tư của tất cả người có mặt cũng như vắng mắt .Tôi vẫn bâng khuâng khi cuộc họp chợ kết thúc bởi những lời tạm biệt ,lời hẹn gặp nhau và chúc năm mới nhân dịp Xuân đang gần đến.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]