K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 1, 2014

Lời cầu cứu bạn bè

Chiều nay mõ blog lại đi khám bệnh khi thấy thi thoảng lại nhói nhói trong tim, không phải vì vần H hay vần T, L nào cả. Vậy mà sau một hồi điện tim, bắt mạch, đo huyết áp và nghe tim qua ống nghe tay Ts.Bs nó cho mình một cái đơn như thế này:

Tôi không thể đọc nổi sau cả mấy tiếng đồng hồ suy luận. Cũng đọc được mấy 1 và 2 trong vòng tròn, và liều "ngày 1v uấng" còn những chữ khác là chịu.
Tội chịu thật chứ không phải đưa lên đây làm một bài báo đâu. Ai đọc được, xin còm vào hộ tôi. Xin chân thành cảm ơn và sẽ hậu tạ xứng đáng!

14 nhận xét:

  1. He , he !
    Mình không đọc được nhưng hội dược sĩ ở bất kì tiệm bán thuốc nào cũng đọc được ngay .

    Trả lờiXóa
  2. Tiều Phu đọc hộ dòng cuối là "ngày 1v uống ...." gì gì ? Cần đọc hộ thật chứ không cần còm kiểu vậy đâu. Dù sao cũng cám ơn 1 câu vì đã còm!

    Trả lờiXóa
  3. Điều trị cơn tăng H.A ( đau thắt ngực )
    1 thuốc Amploi 5mg ngày 1 viên sau ăn
    2 . Vastarelel 50 v. ngày uống 1 viên sau ăn ( loại này viên nhỏ và màu đỏ- lời người dịch )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Luân K5! Vậy là 2 lời dịch cũng hơi khác nhau so với Vương. Chữ bác sỹ ghê răng thật!! Cái viên Vastarel đây:
      [img]http://www.thuocbietduoc.com.vn/images/drugs/AnhTH/Vastarel_MR.jpg[/img]
      Còn viên Amlodipin đây:
      [img]http://www.domesco.com/Content/uploads/images/sanpham/Thuoctimmach/Amlodipin_X.jpg[/img]

      Xóa
  4. 1- Amlodipine 5mg, ngày 1v uống sau ăn sáng (thuốc chống đau thắt ngưc, chống tăng huyết áp...)
    2- Voltaren, ngày một viên lúc no (không chắc lắm nhưng Voltaren là thuốc chống viêm, giảm đau nên thường uống trong bữa ăn cho đỡ hại bao tử)
    3- Tốt nhất anh hỏi tiệm thuốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Vương nhiều. Lời dịch có vẻ chuẩn hơn anh Luân. Tớ đã tra mạng lòi cả mắt mà cũng không đoán được nó viết gì. Điên thế!

      Xóa
  5. Có phải chỉ có mình mõ là bệnh nhân đâu .một buổi Bs khám cả vài chục bệnh nhân trở lên ,nếu Bs mà nắn nót thì chỉ khám được dưới 10 người /ngày thôi.Thông cảm cho họ đi cứ mang đơn ra hiệu thuốc các cháu xinh như mộng bán ngay (nhớ đừng mua của các bà Ds già nhé kẻo bênh nặng thêm đấy)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi muốn các vị đọc hộ tôi xem "trình" của các vị có hơn tôi không, chứ không đi bàn chuyện ngoại biên thế này.
      Dòng 1 đoạn đầu dịch là "cơn tăng huyết áp" nhưng sau đó là mấy chữ gì, ai đoán thử đi?

      Xóa
    2. Nói vui với Thọ mom, chứ tôi là chịu rồi... May có thầy Trác Dũng hoặc Đạo còm là đọc được thôi, thì lại không thấy giúp! Buồn!

      Xóa
  6. Ký hiệu hình tam giác: điều trị cơn tăng huyết áp ....đau tức
    1: 5mg 20v ngày 1v uống khi ăn sáng
    2: 30v ngày 1v uống tối sau ăn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cám ơn! Vẫn chưa "tâm phục khẩu phục"

      Xóa
  7. Chuyển còm hộ19:01:00 18 thg 1, 2014

    Xin phép và nhờ A chuyển giúp cho A ĐVD Vì không commen được bên đó. Đơn ghi: Bệnh nhân khai , HA Cao/ đau thắt ngực .
    Dòng cuối ghi : ngày 1v uống như trên . Sáng. Cám ơn pac nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại cám ơn! Dòng cuối phiên dịch có lý hơn cả! Nhưng như trên là khi ăn hay sau ăn?
      Và dòng chẩn đoán cũng chưa "khẩu phục tâm phục"!

      Xin mọi người nhất là thấy Trác Dũng phán hộ với!

      Xóa
  8. Dũng Chít hãy thử xem, bệnh này là do tâm trạng bị " bốc hỏa " đấy. Nó thường xuất hiện ở vùng
    ngực rồi có thể chạy lung tung ra cả sau lưng. nếu tâm trạng trở lại thảnh thơi nhẹ nhõm thì nó cũng biến mất ngay, thuốc thang gì cho nó rắc rối.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]