K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 1, 2014

Những bông hoa đẹp trong chợ tình

Không tả được nhưng mõ tôi thấy rất tượng trưng cho Chợ Tình K6. Ảnh chụp được trong chùa Vẽ khi cùng vào với Thanh, Dần và Hùng...


Hoa Điệp Lào


Cúc Sao Nháy

Hoa Ly
Chị em rất thích súng nên tít mắt vào...


Hơn 60 rồi vẫn chúm chím như xưa



















Cây K6 kết được ra rất nhiều loại quả: 1- quả Chợ Tình (cam), 2- quả Hội K6 ngày nhập trường (bưởi), 3- quả K6 du lịch tâm linh (phật thủ), 4- quả gì nữa ấy nhỉ?

3 nhận xét:

  1. Không có gì cưỡng lại được với thời gian. Nó in hằn những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe môi của các cô gái 40 năm về trước. Nhưng trên tất cả là cái tình, cái tình luôn trẻ mãi với chúng ta những người con của K6, những người bạn trong phiên chợ Tình hôm nay

    Trả lờiXóa
  2. Cây K6 kết được ra rất nhiều loại quả_ Quả thứ 4 có rất nhiều hương vị và sắc màu mà mọi người
    đều thích dùng hàng ngày, đó là quả BLOG K6BC11R phải không các bạn ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận tay này giỏi! Nhưng là tương ứng quả gì trên cây ngũ quả ở đình làng Liên Ngạc nữa?

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]