K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 1, 2014

TIN BUỒN

   Thọ vừa nhận được tin nhắn ngắn ngỉu  từ San -Lạng Sơn cho biết :Con trai lớn của Đàm thuyết đã qua đời
Thật là nỗi đâu tột cùng và đột ngột .Thọ đã thay mặt K6 gửi tin chia buồn với Thuyết và gia đình.Các thông tin cụ thể phải chờ thêm sau.Các Bạn có thể cùng chia xẻ nỗi mất mát to lớn này với Thuyết và gia đình.
                                   Kính cáo.

15 nhận xét:

  1. Bây giờ gần 12 giờ trưa, đọc đc tin này thấy choáng! vội liên lạc với San, sau khi xác định chính xác thông tin, liên lạc với Thuyết, thì đúng như Dũng chít đã thông báo.
    Vậy mà cứ chờ đi dự cưới cháu Đức Anh này, cháu đi bộ đội rồi về học trường Mỏ, chưa kịp xây dựng GĐ ... Thật đau xót. Mình đang bị mệt, không về dự tang lễ cháu đc, nhờ Lã pính San phúng viếng vậy nhé.
    Chân thành chia buồn sâu sắc cùng hai vợ chồng Thuyết -Tân và cả nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi vừa gọi điện cho San, biết tin đau đớn rằng, con trai Thuyết gặp tai nạn khi đi khai thác khoáng sản bị sập hầm. San chưa khẳng định mà đang trên đường phi từ quê Tràng Định về thành phố Lạng Sơn để trực tiếp tìm hiểu. Xin chia buồn vô cùng tận với nỗi đau quá lớn này của Thuyết!
      Còm này đã được sửa chữa chút ít theo đề nghị của Hồ Nam nên lại nhấy ra sau Trác Dũng
      Không biết Hội K6 có tổ chức đi chia buồn được không nhỉ? Mình cũng hơi mệt và hơi bận nữa.

      Xóa
  2. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Đàm Thuyết trước nỗi đau xót này!

    Trả lờiXóa
  3. Thuyết ơi sao lại đột ngột thế.Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với bạn và gia đình.

    Trả lờiXóa
  4. Thọ cho tôi số điện thoại để liên lạc nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời mở trang danh bạ của Blog K6 mà lấy nhé!

      Xóa
    2. San ở số thứ tự 70, thuyết số 72

      Xóa
  5. Xin được chia buồn với Thuyết và gia đình trước nỗi mất mát quá lớn này.

    Trả lờiXóa
  6. Chân thành chia buồn với Thuyết và gia đình trước nỗi đau đột ngột. Hội k6 nếu tổ chức đi viếng cháu được thì thông báo nhé.

    Trả lờiXóa
  7. THật là đột ngột vừa mở máy đã thấy tin không vui thành thật chia buồn cùng Thuyết và gia đình

    Trả lờiXóa
  8. Chiều qua Tú và tr Dũng đã có mặt ở Lạng sơn để trực tiếp chia buồn với gia đình Thuyết.. Cảm ơn 2 bạn đã cố gắng nhiều để thay mặt K6 viếng Cháu .Hiện chưa có các thông tin cụ thể và chính xác nên chúng ta cần thận trọng tránh làm tăng thêm nỗi buồn cho gia đình Thuyết..

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn với Thuyết và gia đình về nỗi đau mất mát này.

    Trả lờiXóa
  10. Dân K6 mình có một nét chung là giầu tình cảm. Một nỗi đau riêng cũng trở thành nỗi buồn chung.
    Mình vẫn nhớ Thuyết và xin chia buồn cùng bạn và gia đình.

    Trả lờiXóa
  11. Xin chia buồn cùng Thuyết và g.đình về nỗi đau đột ngột tột cùng này. Hôm qua mình đã chia buồn cùng Thuyết và biêt ch.trinh tang lễ cháu,song do đ/k cá nhân ko lên đc,hôm nay đc biêt Tr.Dũng và Tú đã lên cùng Thuyết và gđ tiễn đua cháu,thât cảm động,xin nhò 2bạn thay mat ch.mình CSVK6-ĐHCĐ tiễn cháu về noi an nghỉ cuối cùng đc mat mẻ,siêu thoát/.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chia buồn tới Đàm Thuyết cùng toàn thể gia đình.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]