K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 1, 2012

Chợ Tình K6 -2012 phần 2

Có lẽ không cần thêm một lời giới thiệu nào khi các bạn xem đoạn phim sau đây về không khí chợ Tình K6. Mọi lời thêm chỉ dành cho phần "còm" cho thêm phần vui vẻ....

1 nhận xét:

  1. Tiếc quá Hiền nữ không đến nên Thọ không thể phỏng vấn Hiền về hoàn cảnh mà Thọ được ưu ái ,trong khi nhiều người khác không có được diễm phúc đó.Đến bây giờ Thọ vẫn chưa hết cảm động khi xem lại hình ảnh độc đáo mà Dũng chít lưu được trên Blog K6.

    LỜI CHÚC NHÂN ĐUÔI MÈO - ĐẦU RỒNG

    Giờ đã là 13g40 ngày 29-Chạp,đuôi con Mèo rồi,chỉ khoảng 10 tiếng nữa đầu Rồng xuất hiện.Chúng Tôi cũng vừa hoàn thành việc thăm và tặng quà các gia đình Liệt sỹ K6 nhân năm Nhâm Thìn này.Cuối năm quả nhiều việc trong nhà chúng ta phải làm,ai cũng dọn dẹp nhà cửa mua sắm đồ Tết rồi trang hoàng nhà cửa đón Xuân.Lại còn đi Tết các bậc sinh thành nội ngoại,hay thông gia rồi con cháu nội ngoại nữa chứ ,tất bật...tất bật.
    Một năm cũ đã qua với K6 có rất nhiều kỷ niêm thêm gắn bó,thêm ghi nhớ.Những buổi du Xuân đầu năm,ngày gặp mặt nhân 1-10 hàng năm tại Phú Thọ -Tuyên Quang rồi "chợ tình K6" tất niên .Đó là việc chúng ta đang làm cho nhau để sưởi ấm thêm tình người của K6.Chúng ta cũng tìm thêm được mấy bạn sau thời gian đứt liên lạc để tăng thêm tình cảm của 42 năm trước đã gắn kết chúng ta.rồi tìm được người thân của liệt sỹ Trần Văn Hoá ở Vĩnh Trụ -Lý Nhân -Hà Nam lại càng đậm đà thêm tình nghĩa K6 Cơ Điện cũng như trách nhiệm với các Bạn -Đồng đội vì Dân Vì Nước đã không được hưởng hạnh phúc như chúng ta hiện này.Tôi mong rằng khi thắp nhang khấn Trơì-Phật mỗi chúng ta luôn nhớ đến Họ,cầu chúc cho thân nhan Họ được bình an -hạnh phúc .Các Anh hãy yên lòng ,chúng tôi không bao giờ quên các Anh cho được.Chốn Cao-Xa các Anh phù hộ cho Đất -Nước này giầu mạnh,Dân Tộc này sống mãi,Nhân Dân ta hết nghèo đói và...
    Sang năm nay chúng ta lại có thêm nhiều bạn sang 60 ,tròn 60 và được nghỉ ngơi,chúng ta thêm điều kiện để vun đắp hạnh phúc cho con cháu và cho niềm vui tuổi già của chính chúng ta.Một chu kỳ của Đời người mở ra rồi khép lại ,chúng ta tự hào rằng Ta đã hết mình vì cuộc sống mà không phải lăn tăn chút gì.Dù hoàn cảnh có khác nhau nhưng không ai trong chúng ta nuối tiếc gì mà đều thấy thoải mái lòng mình.Cuộc Đời không đơn giản nhưng với cả K6 ta đều để lại dư vị ngọt ngào,êm ái dù có tí đắng hay tý gai bởi nó làm cho Ta trải nghiệm hơn mà thôi.
    Nhân năm mới đang đến gần trên Blog này Tôi xin được chúc tất cả K6 năm mới Đại Gia Đình của Ta hay từng Gia Đình các thành viên :AN-KHANG-MINH

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]