K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 10, 2013

K6 CĐ với Quảng Bình (tiếp theo)

Mời mọi người tiêp tục chiêm ngưỡng cảnh thần tiên tại động Thiên Đường:
Sáng ngày 30 /9 đoàn đi tham quan động Thiên Đường.đông được mệnh danh là " hoàng cung trong lòng đất"  là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới mới được Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khám phá. Động nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có niên đại hình thành cách đây khoảng 350 đến 400 triệu năm. 





Đoàn du khách K6 CĐ thăm động Thiên Đường




Bậc cầu thang cao 70m đưa du khách từ trên
cửa hang xuống chiêm ngưỡng động Thiên Đường




Ảnh chụp cân cảnh  cầu thang động Thiên Đường
bậc cầu thang được làm bằng gỗ Lim rộng hơn 2m




Ảnh chụp Thạch nhũ tạo 
thành hình tượng nhà rông Tây Nguyên




Cảnh thần tiên có một không hai 
trên thế giới trong động Thiên Đường



Phu nhân ĐVD 





Cảnh thần tiên có một không hai 

trên thế giới trong động Thiên Đường






 Những nhân vật cuối cùng trong đoàn 
K6CĐ đang leo lên cửa hang để rời động

Khoảng 14h chiều cùng ngày đoàn đi xuyên qua tâm bão  về khách sạn tại TP Đồng Hới một cách an toàn.
Từ trong KS cách bờ biển khoảng 50m,qua ô của kính  mọi người trong đoàn chắc lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến các đợt sóng biển đang giận giữ sô vào bờ và hàng loạt cây phi lao bị bẻ gãy trước cơn bão đang từ biển Đông  đổ bộ vào miền Trung.

1 nhận xét:

  1. Ảnh chụp rất đẹp!
    Đào Việt Dũng lại đi vào tâm siêu bão một lần nữa. Không biết lần này có an toàn không khi sáng mai phải từ Bắc Trà My trở về Đà Nẵng để sáng này kia 16-10 sẽ bay ra Hà Nội kết thúc 11 ngày trở lại chíên trường xưa.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]