K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

8 tháng 10, 2013

VẺ ĐẸP MÊ HỒN

     Chương trình ngày cuối của Lễ hội K6 _43 Năm  là đi tham quan thắng cảnh động  Thiên Đường . Nói đến Thiên đường là nói đến cảnh đẹp độc nhất vô nhị ở gầm  trời Nam .Phong Nha Kẻ Bàng tôi đã đến . Đẹp ,đẹp thật ,đẹp đến mê hồn . Vậy mà khi nói đến Thiên Đường thì Phong Nha cũng chưa thấm vào đâu

. Hồi tháng 6/2013 tôi đã đến Quảng Bình và cũng đến động Thiên Đường . Hôm đó trời nắng gay gắt ,sau khi leo lên đến đỉnh để chuẩn bị xuống động ,tôi ngồi ở nhà nghỉ nghe Hướng dẫn viên giới thiệu :đây là một động dài hơn 20KM .Hiện tại ta chỉ khai thác KM đầu tiên cho du lịch ,càng vào sâu trong càng đẹp .Sau KM đầu tiên này ai muốn tiếp tục thì phải qua 1 ngày huấn luyện và với một số dụng cụ nhất định thì mới đươc đi tiếp ,và hiện tại chưa có ai đi tiếp sau KM đầu tiên này ..Lần đó mọi người xuống động ,tôi không xuống vì mệt và nghỉ ở trên chờ mọi người lên . Nghĩ cứ tiếc mãi . Lần này thì chăc rồi ,trời mát mẻ ,trong người sảng khoái nên tôi xuống ngay
Giới đàn ông K6 thật là lịch lãm 
.
Nghe hướng dẫn trươc khi xưống động 
         Xuống khoảng gần 100m bậc thang là một mặt bằng của lòng động . Lòng động tối om ,rồi sáng dần nhờ ánh điện . Chúng tôi bắt đầu quan sát, Nhiều tiếng trầm trồ xuýt xoa . Mọi người tiến sâu vào trong ,càng vào càng đẹp
Cảnh đẹp 


 .Nươc trên trần rơi tí tách ,trong động mát lạnh .Có những khoảng không gian rộng như bầu trời và dưới là núi non sông suối . Chúng tôi cứ tiến theo cầu gỗ ,càng vào trong càng hồi hộp ,càng nhiều cảnh đẹp ,đúng là một khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kì thú
.


Ánh sáng loang loáng ,lóe lên của các máy ảnh ,của các nhiếp ảnh gia nghiệp dư .Chụp hết cảnh này đến cảnh khác .Rồi chúng tôi cũng đến điểm cuối cùng của động .Có thanh chắn ngang và bảo vệ . Mời các bác quay lại . Đây là nơi đẹp nhất . Mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm
.


Chỉ tiếc rằng mọi người không ở đây cùng lúc để toàn bộ K6 có thể chụp một ảnh chung . Nhưng như thế này là vui rồi .Lúc này bảo vệ thông báo cơn bão số 10 đang đổ bộ vào Quảng Bình . Động đóng cửa  và mọi người nhanh chóng rút ra khỏi động,theo sự hướng dẫn của bảo vệ để về Đòng Hới kịp trước khi bão về .
        Ai cũng vui mừng vì đã đươc đi động Thiên Đường . Nếu ai đó trong đời chưa một lần đến động Thiên Đường thì thật đáng tiếc

5 nhận xét:

  1. Thiên Đưởng quả là đẹp khác lạ.Người chụp lại rất có nghề nên càng tôn giá trị của nó.Bao giờ được đi sâu để khám phá thêm vẻ đẹp khác nữa ?

    Trả lờiXóa
  2. Hồ Nam dẫn chương trình thật là hấp dẫn. xin chân thành cảm ơn Hồ nam!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Trịnh Xuyền đã xem và nhận xét

    Trả lờiXóa
  4. Xin đóng góp một ảnh nhé:

    [img]http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/97213740.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Tay ảnh có nghề ,ảnh đẹp lắm

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]