K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

9 tháng 10, 2013

TÔI THAM GIA LÀM TRƯỚNG IN ĐỂ VIẾNG CỤ GIÁP

Cả ngày hôm nay tôi được cụ Đỗ Hạp trưởng ban LL CCB E88 giao đi là bắc trướng ảnh lồng khung kính để mang đi viếng cùng các CCB E88 tại 30 Hoàng Diệu vào chiều 11-10 và chiều 12-10 tại số 5 Trần Thánh Tông; Trên cơ sở ý tưởng và câu chữ của cụ Ông Thế Huệ và cụ Hạp đã sơ bộ thông qua.
Tôi và ông Nhậm một CCB E88 cũng tham gia sửa câu ,chữ,bố cục được một ma két số 1.Sau đó mang đi in thì được góp ý và đã điều sửa cho ra bản hoàn thiện được in lên khổ 1200 x 800 .

Bức ảnh gốc mà Đại tướng đích thân viết ký tặng các CCB E88 được sử dụng để làm trướng ảnh viếng Người


Ngày mai sẽ được lồng vào khung kính là có thể dùng được .Điều đặc biệt là giữa tranh viếng là bức ảnh chụp Đại tướng có những dòng chữ do chính tay Đại tướng viết tăng các CCB của E88 nhaan50 năm thành lập trung đoàn 1-7-1949   = 1-7-1999 mà nhiều CCB của E88 còn giữ được và quý hơn vàng
Quả là vinh dự cho tôi bởi một số câu chữ và bố cục tôi đề xuất được chấp nhận và đánh giá cao.Sau dịp này tôi lại được cử tham gia giám sát chính kỹ thuật công trình làm bổ sung 2 nhà bia liệt sỹ nữa ở khu Tân Cương -Thái Nguyên.Tôi nguyện sẽ làm thật tốt để noi gương Đại tướng và đền ơn đáp nghĩa với các đồng đội E 88 đã hy sịnh
Sau đây là bản maket nháp và bản chính vừa in xong  lúc 16g30 chiều nay:
Do phai không phải ảnh nên không đưa lên được mai tôi chụp lại sẽ đưa sau vậy.Trên Phacebook chiều nay có một cháu gái chụp bản makert lúc 15g30 đã đưa lên rồi .tôi không thạo lăm phacebook nên các bạn có thể vào xem trước .
Vì có việc đột xuất tổ chức cho CCB E88 đi vào chiều mai ở 30 Hoàng Dệu nên xin tạm ngừng ở Đây

Phải sáng nay tôi mới nhờ chuyển sang phải ảnh nên bây giờ mới có ảnh, phục vụ các bạn .mong được thông cảm nhé.


bản nháp 2





Bản nháp 1




Bản nháp 3



Bản in hoàn thiện chuẩn bị lồng vào khung kính.

4 nhận xét:

  1. Trướng quá ổn . Vấn đề là các CCB trung đoàn Tu Vũ có vào viếng Cụ được không ?!

    Trả lờiXóa
  2. Chiều nay đoàn CCB E88 vừa khênh tướng ảnh vào 30 hoàng Diệu để viếng cụ Giáp xong .Còn chiều 12-10 đến % Trần thánh tông nữa thì không còn trướng ảnh nữa rồi.Dân tình ,phóng viên ngắm bức trướng ảnh và ca ngợi chụp ảnh rất nhiều.Sẽ có thông tin và bài ,ảnh cụ thể sau vì mệt quá rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Bức trướng rất đẹp và đầy đủ ý nghĩa.
    Xin chia xẻ những tình cảm tốt đẹp nhất tới Thọ và những anh em CCB trung đoàn Tu vũ.
    Tổ quốc mãi mãi biết ơn Đại tướng

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thấy 8 chữ : Nỗi đau quặn lòng -thương tiếc khôn nguôi .Nói về việc Đại Tướng ra đi chưa sâu sắc , chưa xứng . .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]