K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 10, 2013

MỘT CHUYẾN ĐI

Phạm Văn Lâu

      Loáng cái thế là đã hoàn thành bốn năm học chắc đợt nay được nghỉ chuẩn bị đi thực tế rôi về trường làm đồ án tột nghiệp, nghe đâu trường sẽ phân công giáo viên hướng dẫn đồ án để trực tiếp giáo viên hướng dẫn đưa sinh viên đi thực tế. Thế là mình được về gần nhà để thực tập rồi. Thôi chuẩn bi mọi thứ để lên đường, đang loay hoay chuẩn bị quay lại thấy thằng bạn nó đang học ở trường bách khoa,  thằng bạn nó lên thăm mình mà mình không biết. Thế là hai thằng kéo nhau ra quán ngồi tâm sự. Hoá ra trường bách khoa cũng được nghỉ để làm đồ án tốt nghiệp. Tự nhiên thằng bạn đề suất hai chúng mình cùng đi sa pa. Ư mình đâu đã biết sa pa nhưng trong tuí chỉ có mấy đồng mà đi thì cũng nguy hiểm đấy. Đoán được suy nghĩ của mình thằng bạn nói tớ vừa về nhà lên. Ừ thế thì đi mình quyết định. Nhét vài quần áo vào túi của bạn hai thằng bộ luôn ra tầu.

     Về đến Hà nội mới có 21h mà mãi 24h mới có tầu đi Lao cai hai thằng lang thang ở ga Hàng Cỏ mua chiếc bánh mỳ rồi vào ga chờ tầu, tầu chạy từ Hà nội đến Lào cai thì đã 17h tối hôm sau. Xuống tầu hai thằng thấy lạ hoắc chẳng biết đi đâu hai thằng lần mò tìm mua được hai cái bánh sắn ngồi nhai. Lang thang mãi bỗng nhìn thấy một ngôi nhà có điện sáng phía trong lại có đông người hai thằng mò vào xem sao. Hoá ra đây là thư viện có mấy người ngồi đọc. Thôi thì hai thằng cũng vào ngồi và kiếm vài thứ ngồi đọc và hỏi thăm có chỗ nào để trọ không, chưa kịp thì đã 21h rồi mọi người ra về hết, hai thằng cùn đành ngồi lại vậy. Chắc không xong rồi, một cô bé tiến lại nói “Hết giờ rồi các anh về cho em đóng cửa“ Ôi người đâu ra mà xinh thế. Đúng một bông hoa rừng, mình mạnh dạn tiến về phía em và nói anh về đâu bây giờ. Tự nhiên em nói hình như các anh không phải người ở đây, mình tiếp luôn sao em biết, em nói vì em thấy các anh lạ hoắc. Thế là cả 3 người cùng ngồi xuống và nói chuyện. Bọn anh ở xa lắm lần đầu đến đây không biết đêm nay ngủ ở đâu đây. Em đành dẫn chúng tôi đến một nhà trọ và chờ chúng tôi làm thủ tục, xong chúng tôi ra cửa để cám ơn em và tiễn em về.


Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]