K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 10, 2013

LỄ HỘI LỊCH SỬ VÀ ĐÁNG NHỚ

         Lễ kỉ niệm 43 năm ngày nhập trường ĐHCĐ của K6 đã thành công tuyệt vời .Mọi thành viên trong đoàn đã được trải nghiệm theo đúng như chương trình kỉ niệm 43 năm đặt ra .Đoàn đã đi thăm xã Cảnh Dương Anh hùng ,tắm biển Nhật lệ ,thăm Thành cổ QUẢNG TRỊ ,chợ Đông Hà ,tham quan thắng cảnh động Thiên Đường
Khách sạn nơi đoàn ở 

.Chương trình của Đoàn đặt ra là sau khi ở động Thiên đường 13 h trở về Khách sạn là 15 h thì bão mới vào ( Đài báo bão sẽ vào lúc 16 h chiều ).  Nhưng không ngờ bão đổ bộ sớm hơn dự đoán làm chúng tôi không kịp trở tay . Đoàn về đến Đồng Hới là 15 h trong mưa to gió lớn
Từ động Thiên Đường ra ô tô để về 

Trời bắt đầu mưa to 
.Từ thành phố Đồng Hới đến  Khách sạn chỉ 3km mà phải đi mất 2 tiếng đồng hồ .Cây đổ các ngả đường,chắn  ngang đường xe không đi được .Lại phải tìm đường khác ,và vài lần như vậy mới về đến nơi
Cây cối gẫy ngổn ngang 
.

     
Cây đổ 
  Khi về đến khách sạn thì trời đã tối ,lại mất điện .Bão mỗi lúc lại lớn hơn .Chúng tôi cùng nhân viên khách sạn  chống bão ,của kính vỡ loảng xoảng  nước ngập các căn phòng .nhưng không sao ,có những giường không ướt là được rồi
Mất điện 
.Đến nủa đêm bão mới tạm dừng,để chúng tôi nghỉ ngơi  Sáng ra một cảnh hoang tàn như sau một trận bom B52 ,cây cối ngổn ngang ,rác rưởi đầy đường
Cây bị gẫy 

Trong khuôn viên K S 
Bão tan các cháu lại đến trường 
Đoàn tranh thủ hội ý chớp nhoáng và quyết định đoàn sẽ chia làm hai nủa .Một nửa ra ga đi tàu ,còn một nửa đi ô tô giường nằm (Anh Trần Vũ Liệu đã liên hệ được )Chúng tôi vui mừng vì được thêm một trải nghiệm thú vị ,đó là đi ô tô giường nằm và tham quan con đường Hồ Chí Minh
Trên cánh đồng trâu bò tiếp tục ăn cỏ 
.
Xe giường nằm 

Trên xe 
 Đoàn đi ô tô về đến HÀ NỘI tối qua . Còn đoàn đi tàu về HÀ NỘI sáng nay .TẤt cả mọi người đều khỏe mạnh và vui .Tiếng cười nói râm ran khi chia tay và hen gặp lại tại  lễ hội 44 tại PHÚ THỌ ,đất tổ HÙNG VƯƠNG .

4 nhận xét:

  1. Siêu bão, siêu trải nghiệm, siêu thú vị của những siêu nhân K6 " XÔNG VÀO TÂM SIÊU BÃO"

    Hùng đầu bạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua siêu bão-k6 xứng đáng là ngọn cờ cho các ka khác-ĐHCĐ noi theo .Các anh chị là tấm gương cho sự đoàn kết , sự thủy chung của TÌNH CƠ ĐIỆN .

      Xóa
  2. Đúng là một chuyến đi lịch sử, để đời cho các cụ "người cao tuổi" k6. Nhưng đúng là lửa thử vàng, gian nan thử sức, trong cái khó lại ló nhiều cái khôn, nên mọi khó khăn vẫn vượt qua được. Kết quả đều là "được" cả đấy chứ. Tạm tính có 3 cái được đó là : Đi thăm được Thành cổ QT, nơi tâm linh nhất của miền Trung dằng dặc đau thương, đi thăm và mãn nhãn với Thiên đường nơi hạ giới và cuối cùng là cảm nhận được trực tiếp tâm bão đi qua mình như thế nào. Nhưng có lẽ cái được hơn cả là tình cơ điện k6 lại có dịp cháy lên và nồng ấm hơn bao giờ hết.

    Trả lờiXóa
  3. Tình Cơ Điện ,Tình K6 là mãi mãi ,vượt lên tất cả

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]