K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 10, 2013

Những điều chưa mỹ mãn của Hội K6-2013

      Theo tôi (Đào Việt Dũng), những ngày nóng hổi của K6 trong lễ hội hàng năm đã qua đi, bây giờ là lúc có thể phân tích kỹ hơn những cái được và chưa được để hy vọng những lễ hội sau vui vẻ, mỹ mãn hơn. Những cái được thì nhiều vị đã viết bài và viết lời bình ca ngợi nhiều rồi nhưng vẫn có thể chưa hết, xin mời ai có thêm ý kiến gì vẫn tiếp tục đóng góp tiếp. Tôi chỉ xin góp một số ý kiến chủ yếu là về cái chưa được. Trong một cái "còm" trước tôi đã nói một vài ý về đại thể, bây giờ xin chi tiết hơn:

      1- Trong ngày đầu tiên ở Quảng Bình, K6 đã không tranh thủ được thời gian để thăm được nhiều thắng cảnh và gia đình của các bạn đăng cai lễ hội. Hai bạn quê Quảng Bình đăng cai đã không bàn bạc thống nhất được một phương án tối ưu cho ngày đầu tiên. Ban đầu Blog đã đăng ý kiến của bạn Tế trình bày qua điện thoại về chương trình ngày đầu: cuối ngày mới là tập trung tại khách sạn, mà có thể lại là một nhà nghỉ tại bãi Đá Nhảy, còn ngay sau khi xuống tàu (8h30) sẽ tập trung chào gia đình H.L.Thanh sau đó (9h) ra ngay Đèo Ngang cùng với Vũng Chùa (đảo Yến) ngắm cảnh từ hơn 10h đến 11h, sau đó về thăm nhà Tế và thưởng thức bữa cơm trưa của gia đình và bè bạn của Tế chiêu đãi đoàn. Ăn trưa, giao lưu xong (13h) cả đòan về bãi Đá Nhảy tham quan, tắm biển và thuê nhà nghỉ ngủ tại vùng Đá Nhảy (để hôm sau từ đó đi động Thiên Đường luôn).

Vậy là riêng ngày đầu tiên ta đã bỏ qua một số thắng cảnh của Quảng Bình mà bạn Tế muốn khoe và ngay trên pa-no của K6 cũng đã giới thiệu (chỉ thêm được một điều là dừng lại trước tượng Mẹ Suốt được vài phút mà lúc nào ta cũng có thể dễ dàng qua đó).

Đó là điều tôi rất tiếc. Không phải bây giờ qua rồi mới nói lại mà các bạn hãy xem lại thông báo chính thức số 1 của Lễ hội K6-2013. Thứ 2 là các bạn đăng cai nên có một lịch trình hay hơn chứ không nên tùy hứng như vừa rồi. Nếu không thì Trưởng ban LL cũng phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi hơn để có một chương trình hợp lý nhất cho bõ công đi trên dưới 500km để thưởng thức!

      2- Ngày thứ hai:


Sẽ bàn tiếp chương trình ngày thứ 2 và thứ 3 sau....
 
    Hành trình 3 ngày tại Quảng Bình, Quảng Trị của K6:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=205357739563499740537.0004e9c4e85a98aa0384b&msa=0
Xem chi tiết hơn thì bấm vào dòng chú thích của ảnh trên. Tổng cộng quãng đường xe 16 chỗ chạy được là 513 km, xe to chạy ít hơn một cung đoạn KS ra ga ĐH hôm về.

1 nhận xét:

  1. Đặng Hưng-K6MB19:15:00 28 thg 10, 2013

    Ngày thứ nhất được rồi,còn ngay thứ hai ,,, thế nào. Tác giả phải thể hiện,đóng góp đầy đủ cả chuyến đi thì anh em mới tham gia phản biện được.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]