K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 10, 2013

Xin chào Blog K6

       Đào Việt Dũng xin chào các anh chị và các bạn sau 11 ngày vượt hơn 2500km về thăm lại Trường Sơn, thăm lại chiến trường xưa. Có rất nhiều chuyện vui buồn và hơn 6500 bức ảnh, đoạn phim đã được ghi lại. Phải có rất nhiều thời gian để xem xét, chỉnh sửa để trình làng blog sau. Hôm nay chỉ xin chào blog bắng một đoạn video cực ngắn. Sau khi 2 thằng "hâm" bắt đầu hát thì một toán người dân tộc đi qua và cười... thì 2 thằng cũng cười ngặt nghẽo mà không hát được nữa!


5 nhận xét:

  1. Tôi chỉ thấy hai thằng lính đáng yêu với sự tự nhiên vốn có của lính thôi ,có thấy o Dân tộc hở ngực nào đâu ?

    Trả lờiXóa
  2. Trước hết xin chúc mừng 2 thằng"hâm" đi phượt miền trung đã được việc và xuyên bão trở về một cách an toàn.Sau hết đúng là buồn cười thật vì đúng là một trong 2 ông hâm thật."Sau khi 2 thằng "hâm" bắt đầu hát thì một toán người dân tộc đi qua và cười... thì 2 thằng cũng cười ngặt nghẽo mà không hát được nữa!" .Vì khi bọn dân tộc đi qua thấy 2 thằng người Kinh đang đứng hát trước ống kính thì có 1 thằng mặc quần kiểu rất ăn chơi...chẳng phải Kinh cũng chẳng phải dân tộc.

    Trả lờiXóa
  3. Tác giả video cực ngắn đã chớp quay được cảnh rất lãng mạn . Một người đàn ông hát , sau lưng là thác nước đổ xuống từ ngọn núi cao , tiếp theo là dũng chít chạy vào ở tư thế chưa ổn . .

    Trả lờiXóa
  4. Hai tên Dũng Phóng đứng hát ở bãi rửa xe gần vào đến Khâm Đức trên đường 14 .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không phải là cầu Thác nước trên đường 14 đâu! Thác nước này trên con đường từ Trà Niêu, nơi có binh trạm 238 của Phóng, Tế, ... đi ra Trà My. Đường rất khó đi, chỉ có thể đi bắng xe máy hoặc xe zin 3 cầu ngày xưa thôi! Đây là thành viên đoàn 1040 đầu tiên đến tận nơi sờ vào được từng nắm đất, ngọn cỏ của nơi đóng quân ngày xưa đấy!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]