K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 6, 2011

Tròn tháng nữa là 27-7

      Đúng một tháng nữa là đến ngày 27-7. Ngày luôn làm chúng ta nhớ đến các bạn K6 của chúng ta phải bỏ bút nghiên mà cầm súng rồi không trở về...

      Trong tất cả các khóa thì K6 có tỷ lệ đi "lính" cao nhất. Còn tỉ lệ liệt sĩ thì chắc chắn K6I sẽ "vô địch" toàn trường. Cái danh hiệu vô địch này làm các cựu SV K6I buồn lắm, chẳng vinh dự gì đâu.... Hôm trước có người hỏi thăm về Đồng "Yên Bái" làm ta như cảm thấy còn nhiều lỗi lắm với bạn ta lắm. Một đôi tay vượn trong khung thành K6I làm bó chân tất cả các chân sút của liên quân K6M, một tính tình bộc trực thẳng thắn, một học lực khá ...và chẳng biết đã "yêu" chưa.  Và còn biết bao nhiêu "tài năng" khác của K6 chúng ta đã mãi không được nhìn thấy tấm bằng kỹ sư, ngày ấy có giá trị hơn cả tiến sĩ bây giờ!
     Blog K6 mở đợt vận động sáng tác chủ đề "Nhớ về Liệt sĩ Cơ Điện" từ nay đến 27-7-2011. Đề nghị mọi người có  kỉ niệm, kỉ vật, mẩu chuyện, bài thơ, hồi kí, hồi ức... gì xin chia sẻ với Hội K6 Cơ Điện. Tất cả đều xin được hoan nghênh  và cảm ơn trước!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]