K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 6, 2011

Thông báo dành cho các thầy cãi!

     Hôm nay, mõ blog định cho xuất bản một tài liệu liên quan đến ngày nhập ngũ của đoàn 1040. Nhưng để cho khách quan, blog đề nghị tổ chức một cuộc tranh luận hay tranh cãi cũng được giữa 2 phe: 29-5 và 30-5.
Trước mắt:
     1- phe 30-5 có Trần Vũ Liệu, Trác Dũng, và có thể có Tế, Hồ Thanh, Nam, Hòa, và hội K7
     2- phe 29-5 có mỗi Dũng chit, đang kêu gọi thêm quân ...K4, K5....
     3- Thọ mom theo cả 2 phe, vì phe nào thua hắn cũng có ...nước mắt.
     Blog đề nghị cuộc tranh cãi sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 4-6. Nếu bên nào thua cuộc sẽ phải chiêu đãi bên thắng cuộc một chầu bia hơi 2lít của Hùng bò tại một địa điểm do bên thắng chọn lựa! 
     -  Kết quả phân định phải được một hoặc vài người không đi trong đợt T5, T6 - 1972 công bố chấp nhận.
     -  Những ai có danh sách nhập ngũ đợt đoàn 1040 nếu không phát biểu chính kiến thì coi như theo phe 30-5. 
     -  Những ai không tham gia phát biểu chính kiến trên blog mà không thuộc đoàn 1040 thì không được tham gia buổi chiêu đãi!
     -  các CCB Cơ điện của tất cả các K đều được tham gia phát biểu chính kiến!

     Vậy có ai còn có ý kiến gì khác hoặc thêm không, mong sớm hồi âm!
    Thân ái!                 
mõ blog K6               

4 nhận xét:

  1. Cô gái mang biệt danh "Bí mật" đã thuyết phục được bạn Luân K5 và không ít người khác nhưng chưa thuyết phục được tôi, vì chưa công bố bằng chứng!

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô Mõ Blog đã cử mình làm trọng tài,vậy trọng tài ra tiêu chí như sau :
    -Căn cứ vào các bằng chứng có tính thuyết phục cao nhất như:quyết định,nhật ký gốc,sổ tay lưu niệm gốc,thơ hay bài viết của người trong cuộc có từ trước 2010 v.v.v..
    -Nếu không có các tài liệu đó thì biểu quyết theo số đông như :Căn cứ số phát biểu trên mạng,hoạc tổ chức cuộc gặp của đoàn 1040 để biểu quyết kín. Dĩ nhiên bên thua chịu chi phí buổi họp đó
    Nếu hai bên nhất trí thì đại diện bày tỏ ý kiến lên nhé
    Nhân đây tăng Chít bài thơ dang dở hôm qua :

    Đông Kim ngưu đỏ rực trời hoa Phượng
    Tây Kim ngưu tím ngát cánh Bằng lăng
    Giữa Hoa ấy là dòng trôi khó thở
    Hà nội ơi,còn có phố nào chăng ?

    Trả lờiXóa
  3. Vô cùng cảm ơn Mom! Câu thứ 3 nên là thế này được không?
    Giữa hoa ấy, dòng sông hôi khó thở (hay hưởng cho vần)

    Đề nghị Mom thúc quân hộ nhé! Chít này cũng không đi 29-30 nên tạm coi là khách quan ngoài cuộc!

    Trả lờiXóa
  4. Tớ sửa lại thế này :
    Đông Kim ngưu đỏ rực trời hoa Phượng
    Tây Kim ngưu tím ngát cánh Bằng lăng
    Nhà Dũng chít ở bên bờ sông ấy
    Sông còn hôi nhưng hạnh phúc vẫn đong đầy

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]