K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 6, 2011

Kỷ vật tặng Hồ Lê Thanh

      BBT K6 vừa nhận được một ảnh chụp kỉ vật mà Lã Pinh San đang còn giữ từ 40 năm nay (chắc bán đồ cổ cho Lãng tử K10 cũng được ối tiền - vô giá)....

      Đề nghị San kể thêm về lai lịch kỉ vật này cho li kì vào nhé! Nó có giá trị hồi ấy như thế nào? Hặc ai nhớ vé này công dụng gì? Nhất là họ Hồ được tặng... theo nguyện vọng của San!


Và chiếc này lại màu đen.... Không biết đen đỏ và các kí hiệu trên đó có giá trị gì khác nhau?

 Blog K6 kêu gọi hội viên công bố các kỉ vật còn giữ được từ ngày ấy (càng xưa càng quý) và treo giải thưởng cho kỉ vật có giá trị ghi trên nó là nhỏ nhất. Ví dụ như vé tàu điện 5 xu quý hơn vé xe khách 1,00đ .... Mong mọi người hưởng ứng!

1 nhận xét:

  1. Hình như đây là vé xe buyt thì phải. Nếu thế thì vé này chỉ khoảng chưa đến 30 tuổi... Người tặng và người được tặng đâu? Lên tiếng đi!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]