K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 6, 2011

Mõ blog tìm bạn

      Hồi tháng trước, mõ blog có đi qua chợ tình Khau Vai. Tiếc rằng trời vừa mưa vừa tối nên chẳng ghi lại được hình ảnh nào. Thế rồi về nhà cứ nghĩ nếu Khau Vai gần thôi, để mỗi năm một lần mình đến được. Nhưng sẽ đến cùng ai nhỉ? Cố nhớ mãi ngày xưa xem có ai còn nhớ mình đến độ như mình nhớ họ không. Cuộc đời chẳng biết sẽ đếm được bao nhiêu lần chợ nữa...

      Bỗng nhớ ra mình còn quyển sổ, copy lên đây xem có ai nhận ra chữ của mình viết không? Nếu nhận ra, sẽ xin thầm một lời hẹn đến Khau Vai được không nhỉ?


3 nhận xét:

  1. T là Thư k6 ? chỉ có D mới biết ? ?? Cha này may hơn mình . mình không có một lời nào như thế , khiến suốt đường trừơng sơn cứ tưởng tượng một người bạn gái nhớ mình . bốn mươi năm sau vẫn tiếc thầm ...

    Trả lờiXóa
  2. Đến chợ tình Khau vai mà xa quá thì cứ đến nhà người ấy mà gặp chứ sao ,chỉ có điều là phải măc áo giứp sắt,đội mũ sắt và đừng đi giầy nếu lhông thì chạy không kịp đâu.Hay là rủ Mom đi cùng chờ rồi cùng chạy cho có đồng đội đây..Tốt nhất là cứ ngồi tại chỗ mà mơ màng là an toàn nhất nghe chưa,rồi tự rung đùi mà sung sướng...

    Trả lờiXóa
  3. Kể cũng lạ, hắn học điện mà T lại học máy, chả lẽ hắn lại nhanh tay hơn bên máy vốn có quá nhiều cao thủ (như Thọ mom chẳng hạn). Liệu có sự nhầm lẫn chăng, ai bên điện có tên T không nhỉ? Thọ mom điều tra hộ cái chứ tớ ko tin tay này lại có được diễm phúc to như vậy, tớ có nằm mơ cũng chả sở hữu được đoạn văn mùi mẫn như vậy. Mẹ kiếp, cha này rủ rỉ rù rì mà đào hoa ra phết, trông thế mà "sát gái" đáo để.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]