K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 6, 2011

Một thử thách với Trác Dũng & Trần Liệu

     Suốt mấy ngày qua, không khí tranh luận của blog về ngày nhập ngũ của đoàn 1040 bị trầm lắng mà ngày hôm nay là hết hạn rồi. Để bên bênh vực ngày 30-5 bị bất ngờ không trở tay kịp nên vào ngày chót, bên 29-5 xin tung ra một đòn "quyết định". Đó là một bằng chứng giấy trắng mực đen của chính một CCB của đoàn 1040 không hề biết đến cuộc "đấu" này. Mời các thầy ... cãi và trọng tài phán xử.

     Nhân kỷ niệm ngày đi B của đoàn 1040 (thực ra cũng có thể cãi nhau là 17-8 hay 18-8 được đấy!)


Bổ sung lúc 9h15 9-6-2011: Hồ Nam đã xác nhận 29-5. Vậy là đến nay phe 29-5 có thêm Nam, Thành K5, Đạo K4. phe 30-5 không thêm ai!

18 nhận xét:

  1. Cũng chưa chắc đúng, có thể tay này đi trước một ngày chăng...còn về đất mẹ Quảng nam có đúng ngày 22-12 ko? nếu tính từ Lào vào VN thì ko phải ngày này và nếu tính đúng ngày về đơn vị công binh thì ngày này chắc cũng ko đúng. Xem lại, xem lại

    Trả lờiXóa
  2. Mình không thể hiểu nổi , tại sao ngày nhập ngũ mà các bạn không nhớ chính xác ?

    Trả lờiXóa
  3. Hạn cãi đã qua lâu. Hơi tiếc là trọng tài Mom lại bận việc nghĩa nên quên việc "triều đình". Giờ xong việc nghĩa rồi, Mom hãy ra phán quyết xem ngày đó là 29 hay 30 tháng 5-1972 đi nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Để công tâm,trọng tài đề nghị từ nay đến hết 24 giờ ngày thứ sáu 10-6-2011,bên 30-5 phải đưa ra bằng chứng ,néu không thì chịu thua và 17g 30 ngày thứ bảy 11-6-2011 ra chịu phạt tại Bia Nga Vinh 2 ở số 9 Đào Duy Anh đấy nhé,nếu không dám ra thì cũng nên trả lời sớm .Tôi mách mẹo nhỏ :ra thật đông rồi lấy biểu quyết phe đa số lại thắng thì sao.Cố lên,cố lên và cố lên ...

    Trả lờiXóa
  5. Phải tham khảo thêm họ Hồ nữa (Nam và Lê Thanh)nhưng rất tiếc là các cha này lại ko bao giờ vô blog để xem, pó tay chấm com.

    Trả lờiXóa
  6. Phe 30-5 hãy gọi điện cho Quỳ và K4 cùng Cường với
    k7 xem ý kiến thế nào,phải tập hợp lực lượng khẩn nghe chưa,Ô Liệu

    Trả lờiXóa
  7. Nghiêm Cường09:17:00 9 thg 6, 2011

    Rất tiếc mỗ tham gia muộn mất rồi .Dù sao cũng phải nói : - theo tài liệu mỗ còn lưu giữ : chiều thứ ba 29/5/1972 xe ca chở các SV DH Cơ Diện đi nhập ngũ đợt 5/72 (tất nhiên là đợt đi chính thức )từ sân bóng tới nơi giao quân .(điểm danh ở sân kho HTX ,trời mưa ..mấy ông bị té xỉu...chắc chưa ai quên ).Ngày 30/5/1972 biên chế vào các "tiểu",phát quân trang ,ấn tượng nhất là đôi "quần đùi bà bô " Như vậy ngày 29 là chính thức rời ghế nhà trường còn ngày 30 ngày mặc áo lính.
    Còn tranh luận ngày đi B 17 hay 18/8 nên lắm chứ .kể cả ngày 22hay 23/12 nữ chứ -HĂNG VÀO.

    Trả lờiXóa
  8. Nghiêm Cường09:26:00 9 thg 6, 2011

    Quên mất mỗ đứng về phe 29/5/1972 .Cần xem chứng cứ :có ngay.

    Trả lờiXóa
  9. Đề nghị anh Nghiêm Cường chụp ảnh chứng cứ rồi gửi e-mail cho BBT theo hộp thư k6bc11r@gmail.com nhé! Xin chân thành cám ơn!

    Trả lờiXóa
  10. một người lính Cơ điện11:49:00 9 thg 6, 2011

    các bạn k6 thân yêu.
    Dù cãi nhau đến bao lâu về những ngày kỉ niệm dấng nhớ của chúng mình cũng không uổng đâu.
    Sau ba bốn mươi năm , ai cũng lo mưu sinh thường nhật , mà quên đi những cốt cách của chính mình. Bây giờ là lúc các bạn đang đánh thức chính mình . Nếu không có cú hích của BBTK6 chắc chi ta đã nghĩ về ta . Mấy chục con người k6 mấy chục con ngưòi k5, k4,k3 cũng đang tìm lại chính mình . Tôi đọc các bạn mà thấy mừng thấy vui , thấy cảm động , thấy trân trọng một thời đã sống. Và cũng thông cảm vì sao phía K10 hay quan tâm đến bia bọt và nhậu nhẹt . ĐVD thân mến bạn đang làm được những việc quí giá .

    Trả lờiXóa
  11. xin hỏi Dũng chít và các bạn k6 nhất là k6i . Có một người bạn tên là Đồng ở Yên bái nhập ngũ 8/71 và đã hi sinh . Các bạn có rõ bạn ấy hi sinh ở đâu không ? có ai còn ảnh của Đồng không? có chi tiết kỉ niệm nào xin cho biết .

    Trả lờiXóa
  12. Nguyễn Tiến Đồng, có trong danh sách liệt sĩ (thứ 7) của danh bạ K6, một thủ môn xuất sắc của đội bóng K6I - đội đã từng chiến thắng đến 8-3 trước liên quân K6-Máy. K6 cũng đang truy tìm mọi hội viên mất liên lạc và tin tức mà nhiệt tình nhất là Thọ mom. Một "nhận xét" hay thế này mà sao phải ẩn danh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  13. D thân mến , thông cảm đi vì mình là người ngoài nhưng thấy các bạn vui thì trân trọng góp vui. Hôm qua mình loay hoay mãi không biết làm sao gửi bài thơ của Nguyễn Việt Chiến và bài hát này , hôm nay thấy bạn đưa lên mình thấy mừng quá đi .

    Trả lờiXóa
  14. Bài hát này chắc cũng do một CCB CĐ đưa lên trực tiếp chứ không phải do Dũng chit! Dũng đang tìm bản nhạc audio đưa lên chứ không "câm" như thế này đâu. Mời bạn đọc HƯỚNG DẪN viết bài và làm theo là tự động đăng bài thơ đó được ngay mà. Bấm chuột vào tên tôi để xem nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Blog cũng xin chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện như là một "sân chơi" chung của chúng ta!

    Đó là lời chào mời ngay trên đầu blog rồi, sao còn xưng là người ngoài được nữa?

    Trả lờiXóa
  16. Gần đến 17g rồi ông trọng tài Mom ơi! Có muốn uống bia thắng trận không mà thấy im lìm quá! Tình hình thế nào rồi nhỉ, có mời mọi người ra được chưa Mom ơi?

    Trả lờiXóa
  17. Ô hay cứ thế mà làm chứ còn băn khoăn gì nữa. Đúng giờ có mặt nhé

    Trả lờiXóa
  18. Đúng 17g23 Thọ có mặt tại quán bia Nga Vinh,ngồi uống một mình và chờ.15 ph sau A Quỳ tới rồi Dũng chít tới,chờ mãi không thấy 30-5 đến và các 29-5 nữa cũng không ra. 3 người cứ uống cho đến 19 g không có ai đến thêm để mừng ngày xác định chính thức ngày nhập ngũ của Đoàn 1040 cả nên đành nghỉ vậy ,buồn quá đi thôi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]