K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 8, 2015

BUỔI GIAO LƯU VÀ BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ _ TỐI 18/8 TẠI TRƯỜNG ĐHCĐ !

Đoàn  cựu sinh viên " VỀ VỚI TUỔI TRẺ " với quân số theo vé tàu là 29 người. Khi lên đến trường trưa hôm 18/8 có một số CSV các nơi khác xin được nhập vào với Đoàn quân này và con số đã lên đến 40 người.
ĐIỂM XUẤT PHÁT CỦA ĐOÀN CSV " VỀ VỚI TUỔI TRẺ " _ GA LONG BIÊN !

Các bác các chú đi đến đâu cũng gây sự chú ý đến đó. Với sức khỏe vốn có, với sự chịu đựng dẻo dai của những con người đã trải qua một thời kì gian khó cùng đất nước đoàn CSV tạo ra một không khí nhộn nhịp như ngày hội KHỎE. Nắng gay gắt , nhiệt độ ngoài trời lên cao, mồ hôi ướt đẫm vai áo vẫn không ngăn được các hoạt động đã được đặt ra. Nhưng rồi mọi người cũng thấm mệt.Chiều đến chui hết vào các phòng nghỉ ngơi lấy sức. Cơm chiều có Bia hơi HN tiếp sức chúng tôi khỏe dần ra. Mọi người đón chờ buổi tối để giao lưu với các cháu SV. Hai lớp người , hai thế hệ.Tưởng rằng không có tiếng nói chung. Vậy mà trên sân khấu cả hai thế hệ như hòa làm một , vâng chỉ còn là những sinh viên không thế hệ không tuổi tác.
   Sân khấu được dựng giữa hai dãy nhà 5 tầng K3 và K4. Khoảng sân này rộng hơn các khoảng sân khác, chắc khi xây dựng họ đã tính đến đoạn này.Dưới sân có các dãy ghế dành cho mọi người. Tôi nhìn thấy các hàng ghế kín chỗ .Chủ yếu là sinh viên.
KHOẢNG SÂN GIỮA NHÀ K3 VÀ K4 

KÍN CHỖ !
CÁC CHÁU SINH VIÊN !
Đoàn Hà Nội và đoàn TP HCM cùng các CSV ngồi các dãy ghế đầu. Xung quanh là các cháu SV tình nguyện với đồng phục màu xanh, phục vụ nước uống và các yêu cầu khác của đại biểu tới dự giao lưu. Các màn biểu diễn văn nghệ của các đội văn nghệ xung kích nhà trường, của các ca sĩ chuyên nghiệp kéo dài tới gần 10h
SÂN KHẤU 

CA SĨ !
ĐOÀN DIỄN CHUYÊN NGHIỆP






 sau đó là chương trình giao lưu của hội CĐ TPHCM với các cháu SV với những doanh nhân thành đạt. Rồi cuối cùng là màn giao lưu của Đoàn " VỀ VỚI TUỔI TRẺ" với các cháu SV . Cũng như đoàn TPHCM các cháu lên tham gia đều có những phần quà tặng.
ĐỘI VĂN NGHỆ NHÀ TRƯỜNG !

GIAO LƯU VỚI SV


Và cuối cùng tất cả chúng tôi cùng lên sân khấu hát vang  hát vang những bài hát của K10 đã từng hát tại lễ hội ECOPAK . Tuy nhiên chúng tôi mỗi người vẫn phải cầm một tờ giấy in các bài hát cho tự tin khi hát. Buổi giao lưu kết thúc lúc 12h đêm và có thể nói là thành công !

2 nhận xét:

  1. Có lẽ chương trình giao lưu của nhóm " VỀ VỚI TUỔI TRẺ " bị để sau cùng nên nhìn các diễn giả của nhóm có người đã buồn ngủ , ngồi mà ủ rũ ! Ha Ha !

    Trả lờiXóa
  2. Buổi giao lưu giữa hai thế hệ SV đã kết thúc trong bài đồng ca của K10[img]http://2.bp.blogspot.com/-dbf8Ms1UtTw/VddCbBDvW5I/AAAAAAAAKUw/o7vvcL2Rk_E/s640/IMG_4806a.jpg[/img]thật là vui vẻ !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]