K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 5, 2014

HÀ NỘI VÀ HOA !

Dạo này hay đi chụp ảnh hoa lại càng thấy thêm yêu Hà Nội . Ba anh em chúng tôi Hồ Nam , Đào Việt Dũng và Phùng Văn Quang thỉnh thoảng tập trung cùng đi. Cũng có những lần có Thọ Mom tham gia .Chúng tôi chụp nhiều thể loại : hoa có con người có, phong cảnh có, chùa chiền miếu mạo có, kiến trúc có vv và vv.  Nhưng rồi hình như không ai bảo ai mà mỗi người thiên về một hướng riêng_ Tất nhiên không rõ ràng lắm, nhưng cứ cho là như thế này. Ảnh hoa Hồ Nam ( tuy không đẹp ) Ảnh chùa chiền và độc đáo Đào Việt Dũng. Ảnh người mẫu và phong cảnh Phùng Văn Quang. Còn thể loại tổng hợp là Doãn Thọ . Tuy nhiên tôi cũng bạ gì chụp nấy nhất là những vụ đi câu. Rồi chụp gì thì chụp cuối cùng vẫn quay về ảnh hoa. Qua những lần đi chụp ảnh tôi mới thấy có những loài hoa độc đáo.
MÙA HÈ ĐÃ VỀ HOA PHƯỢNG TÍM !
Nếu không đưa lên cho mọi người xem thì chẳng ai để ý vì có những  loài hoa chỉ  mọc một cách khiêm tốn ở vệ cỏ, bờ ruộng, mà người ta hay gọi chung là loại hoa cỏ, mặc dù nó cũng có tên. Cũng có những loài hoa đẹp mà mọi người phải thốt lên " Hoa đẹp quá vậy mà không biết tên là gì ". Sau nữa hoa đã đẹp khi héo tàn thì lại xuất hiện sự sống mới cũng đẹp như hoa đó là quả, đẹp và độc đáo vô cùng . Những vẻ đẹp giản dị đời thường mà xao xuyến lòng ta. Hà Nội thành phố của HOA, của màu xanh hòa bình và khát vọng, bốn mùa đơm hoa kết quả, bốn mùa khoe hương sắc. Bắt đầu từ mùa xuân.
     Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở. Hoa đào, hoa Layơn, Violet,vv . nhiều rồi . Tôi muốn nói đến Hoa Sưa một loài hoa mà bây giờ người ta mới biết và chú ý .
 Tháng 1

HOA SƯA 
Tháng 2                                                                                                                                                 
HOA ĐÀO 
HOA CỎ (Chụp tại Sơn Tây 20/5/)
QUẢ MAI VÀNG .( Sau khi hoa mai vàng rụng ) VƯỜN NHÀ 
Tháng 3                                                                                                                                                    
HOA BAN ( Nguồn INTENET )
Tháng 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
HOA LOA KÈN
Cây DOC KHUN bên Lào .( NGUỒN INTENET )

Cây DOC KHUN duy nhất ở Hà Nội ( Tại Xưởng Mũ Phố ĐỘI CẤN _ Đối diện khách sạn LA THÀNH )
Tháng 5                                                                                                                                                                                            
                                                                                        HOA PHƯỢNG ĐỎ                                                                            
                                                 HOA PHƯỢNG TÍM  ( NGUỒN INTENET)                                          
                               HOA PHƯỢNG TÍM  ( NGUỒN INTENET )                        
                                 HOA PHƯỢNG TÍM    ( NGUỒN INTENET )
HOA PHƯỢNG TÍM
                         
             HOA VÀ QUẢ MÓNG RỒNG _ VƯỜN NHÀ
Tháng 6                                                                                                                                                                                                  
      HOA SEN
HOA KHẾ _ VƯỜN NHÀ
Tháng 7                                                                                                                                                                                                  
     HOA HƯỚNG DƯƠNG    ( NGUỒN INTENET )
Tháng 8    và Tháng 9                                                                                                                                                                                    
HOA SỮA _ Phố TRẦN HƯNG ĐẠO
HOA QUỲNH _ VƯỜN NHÀ
HOA LỘC VỪNG
Tháng 10                                                                                                                                                                                            
 HOA BÁCH NHẬT _ NHẬT TÂN  ( NGUỒN INTENET )
Tháng 11                                                                                                                                                                                            
HOA XÀ CỪ _ Phố ĐỘI CẤN
  HOA CÚC ( NGUỒN INTENET)
Tháng 12                                                                                                                                                                                          
HOA CẢI VEN SÔNG HỒNG ( NGUỒN INTENET )

Trên đây là  một số hình ảnh hoa của các mùa ở TP HÀ NỘI , mời mọi người cùng xem để thêm yêu HÀ NỘI và góp phần làm sạch làm đẹp THỦ ĐÔ !





14 nhận xét:

  1. Cảm ơn bác Hồ Nam đã cho bạn đọc thưởng thức hương sắc của các loài hoa theo từng con giáp, thật là tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Chân Thật đã xem và động viên. Người viết chỉ mong có người xem, nó như một liều kích thích tìm ra cái gì đó hay hơn phong phú hơn để lại đăng ra cho mọi người thưởng thức . Cuộc sống là vậy, tất cả đều vận động theo guồng quay của cuộc đời nếu không sẽ bị văng ra mất ! Chúc Chân Thật vui ,khỏe ...!

      Xóa
  2. VẪN THIẾU LOÀI HOA CHỦ ĐẠO MÀ AI CŨNG MUỐN NHẮC ĐẾN.

    Trả lờiXóa
  3. DOÃN THỌ ! Con người của sự hài hước và thực tế. Đây DOÃN THỌ muốn nhắc đến loài hoa này[img]http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_g/item.04_2012/large_04_2012_888d8885dfe49de67b16b360a7a8e5f2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Không phải hoa đồng tiền mà là hoa hậu Hồ Nam ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Không phải hoa đồng tiền,không phải hoa hậu mà là hoa hồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này thì hoa hồng này:

      Ở ĐÂY

      [img]http://static.panoramio.com/photos/large/69255029.jpg[/img]

      Xóa
    2. Hay là Đặng Hưng thích hoa hồng này:
      [img]http://3.bp.blogspot.com/-mx1QoI2oJLY/Uoj3hxgbVaI/AAAAAAABI5c/zHGB4KgQNvE/s400/P1320962m.jpg[/img]

      Xóa
    3. ĐVD nói THỌ MOM chuyển sang thích loài hoa khác mà bỏ hoa Đồng tiền là không phải. Đồng tiền vốn là loại hoa nhiều người thích không cứ phải Thọ Mom nhất là chị em phụ nữ. Nay có thể Thọ thích thêm hoa hậu thì tuyệt vì hoa hậu là người thiếu nữ đẹp . Không thích mới lạ. Ở đây mình muốn nói đến ĐVD bây giờ có ĐẶNG HƯNG là người đồng hành vì cả hai đều yêu thích HOA HỒNG ! HOA HỒNG cũng là một loại hoa đẹp không yêu thích mới là lạ. KẾT LUẬN : Phàm cái gì đẹp cái gì hay ta cứ thích , ta cứ yêu KHÔNG NGẠI , KHÔNG SỢ. Đứa nào nói mặc kệ nó .

      Xóa
  6. Trong bài này có một điểm cần chú ý nhưng không thấy ai hỏi . Hôm nay gặp Đào Việt Dũng thấy Dũng hỏi tôi cũng xin nói luôn cho mọi người biết . Có 2 loài hoa thuộc loại quý hiếm tại HÀ NỘI . Còn ở các nơi khác tôi không biết . ĐÓ LÀ : _ HOA ĐỌC KHUN và HOA PHƯỢNG TÍM . ĐỌC KHUN có một cây tại phố ĐỘI CẤN ! PHƯỢNG TÍM có 2 cây ở 62 NGUYỄN CHÍ THANH và LÀNG NGỌC HÀ . Cả 2 loại hoa này đều đẹp và độc đáo Vậy cũng thông báo cho bạn đọc cùng biết !

    Trả lờiXóa


  7. Hoa Hồng là hoa Tình yêu và là hoa được nhiều người biết đến nhiều nhất trên thế giới. Chloris, nữ thần các loài hoa Hy Lạp đã tạo ra hoa hồng nhưng chỉ mới là một cái xác của một Nymphe
    mà bà đã bắt gặp trong một trận xóa rừng. Bà nhờ Aphrodite , nữ thần Tình yêu cho nàng sắc đẹp;Dionysos thần rượu vang và mật hoa để thêm cho nàng mùi thơm dịu và Trois Grâces cho nàng duyên dáng, rực rỡ và vui tươi.
    Rồi đến Zephyr, ngọn gió phương Tây, đã thổi đi xa những đám mây để cho Thần Apollon , thần
    Mặt Trời, trau chuốt và biến nàng thành Hoa của mọi loài hoa. Và như thế hoa Hồng được sinh ra và được phong vương là Nữ hoàng của loài hoa


    Trả lờiXóa
  8. ĐÍNH CHÍNH : _ như trong bài này đã đưa là chỉ có duy nhất một cây hoa ĐOC KHUN tại phố ĐỘI CẤN . Nhưng hôm qua đi trên đường HOÀNG QUỐC VIỆT tôi thấy có một cây nữa nhỏ hơn ở gần Trường Đảng. Và Phạm Anh Dũng cho biết ở ven hồ TÂY có vài ba cây nữa . Như vậy có thể bây giờ HN đã bắt đầu có nhiều vì đây là một loài hoa đẹp !

    co

    Trả lờiXóa
  9. Đây là cay hoa gì, nếu không phải Đoc Khun tại cổng trường Tô Hoàng:
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-JK8OEnykW3w/U4rjqq2nFqI/AAAAAAABJkk/W_2KKf7ItLM/s1600/P1360691.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  10. Đã nói rồi vì là loài hoa đẹp nên nó phát triển nhanh đến không ngờ. Bây giờ đã phát triển đến TÔ HOÀNG ngày mai không biết là phố nào nữa đây

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]