K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 8, 2015

NGÀY 19/8 TẠI TRƯỜNG ĐHCĐ !

Trong thời gian tham gia các hoạt động tại trường trong ngày 18 và 19/8 , ngày lễ hội của trường , với  sự thống nhất gạt bỏ mọi bất đồng về chuyện trường đổi ngày thành lập từ 6/12 sang ngày 19/8, mà chúng tôi lên trường vui gặp bạn bè thầy cô và nhìn lại mảnh đất xưa nơi là bệ phóng cho chúng tôi bước vào đời . Câu là bệ phóng vào đời rất ý nghĩa và không sai tí nào. Đối với những CSV, CCB như chúng tôi càng rõ hơn.
TẠI GA LONG BIÊN _ CHUẨN BỊ LÊN TÀU !
Từ những cậu bé rời nhà lên trường bước vào cuộc đời Sinh viên. Chưa được bao lâu một vài học kì thì gia nhập hàng ngũ quân đội chống Mĩ cứu nước.Con người trở nên lớn hẳn lên , cứng cáp ra vào sống ra chết. Mọi khó khăn gian khổ đã rèn cho chúng tôi trở nên cứng rắn và sẵn sàng đương đầu với những thách thức của cuộc đời. Hôm nay trở về trường ai cũng bồi hồi xúc động  Đâu rồi mảnh đất lán trại của K6 ngày xưa. Đâu rồi T Ba Nhất với quán Thủy mù. Chị Thủy là Việt kiều ở Thái Lan về trong những năm 60 của thế kỉ trước. Và mở quán bán hàng nước tại T Ba Nhất chủ yếu phục vụ cho sinh viên K6 . Ngày chúng tôi đi bộ đội trở về khi ra quán chị cũng nhận ra ngay : " Hồ Nam hả , về bao giờ đấy. Uống nước đi này " Tôi thán phục. Thì ra người bị mù nhận thức bằng đôi tai thính nhậy. Nghe tiếng dép là chị biết ngay. Những lần sau này chúng tôi về trường đều ra thăm chị .Chị mất khoảng đầu những năm 2000. Tất cả các hình ảnh xưa lướt lướt trong đầu. Bây giờ thay vào đó là những tòa nhà cao tầng những khu kí túc xá văn minh sạch sẽ
TẠI GA LƯU XÁ _ ĐÓN ĐOÀN
CHUẨN BỊ TIẾN VỀ TRƯỜNG !
TRONG TRƯỜNG


HIỆU BỘ


MÀU XANH CỦA CÂY LÁ VÀ LÍNH !
Rồi những giảng đường rộng rãi thuận tiện không khác gì các trường đại học lớn khác của Quốc gia. Chúng tôi đi giữa hai hàng cây mát rượi mà nhớ lại những quả đồi nắng cháy xưa kia. Khắp cả trường là những băng rôn biểu ngữ chào mừng các CSV về với trường trong ngày lễ hội. Chúng tôi đi thăm các gian trưng bày của các khoa và các bộ phận độc lập khác của trường. Những thành tựu đã được trưng bày bằng ảnh và hiện vật. Quả là lớn và mạnh.Ngày nay trường ĐHKTCN cũng là một trường lớn có khoảng 11000 sinh viên theo học.So với thời chúng ta thì bây giờ lượng SV đã nhiều hơn rất nhiều. Trong khu vực các gian trưng bày chúng tôi rất thú vị khi vào gian của CSV, CCB CƠ ĐIỆN những hoạt động. Đó là gian trưng bày ảnh của các hoạt động về thành tích và sáng chế cũng như các hoạt động của các CLBAS, CLBCC, CLB HATCLUP . Với những hình ảnh vui nhộn làm cho người xem thấy các bác các chú CSV chưa bao giờ là già nhé.
KHU TRƯNG BÀY 

TINH NGHỊCH

NGÀY HỘI 
GIAN CỦA CSV !

CÁC BỨC ẢNH CỦA CSV !
GIẢI THƯỞNG CHO SÁNG CHẾ !
CHỤP CÙNG BỨC ẢNH
THÀNH QUẢ CỦA CLBCC 
CÔ PHI _ TRỌNG BẰNG K 10
CHỤP ẢNH

CÁC CHÁU SINH VIÊN !
Đoàn CSV " VỀ VỚI TUỔI TRẺ " được bố trí vào ở tại kí túc xá theo như chương trình đã vạch ra. 8 người bọn tôi vào trong phòng có 4 giường tầng. Và tôi lại nhận lên tầng trên như ngày xưa tôi đã ở. Leo giường tầng tưởng khó, thực ra tuy đã có tuổi nhưng vẫn leo ngon. Trời hôm nay quá nóng , nhiệt độ là 38 độ. Cả phòng có một cái quạt CN to mà khi bật nó kêu ầm ầm, dạng quạt dùng cho phân xưởng Cơ Khí. Hơn nữa nó lại không quay được vì vậy để quạt hướng ra cửa cho thông gió .Và không ai được hưởng tý gió nào. Tuy nóng nhưng công bằng. Thay nhau tắm cho mát vậy. Đêm đó tôi tắm ba lần nhưng vẫn không ngủ được vì nóng quá. Mọi người trong phòng cũng vậy. Gần sáng mệt quá và thiếp đi. Tôi không biết các phòng khác thì như thế nào.  Tất cả đều diễn ra theo đúng kịch bản trở về thời xa xưa. Nếm trải lại những gian khó mà . Vậy sáng ra tôi cũng biết là có một số đã ra ngoài khách sạn ngủ phòng điều hòa. Thông cảm thôi. Tuổi cao sức lại yếu mà. Chúng tôi ra T Ba Nhất ăn sáng để chuẩn bị về dự mít tinh tại hội trường lúc 9h sáng hôm nay ngày 19/8 !

5 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn HN nhé. Nhìn quang cảnh nhà trường bây giờ khang trang, mọi điều kiện chắc tốt hơn nhiều . Thế mà ngày xưa mình cũng không cảm thấy khổ lắm đâu, bởi vì điều kiện lúc đó ai cũng phải chịu đựng như thế nên thấy bình thường. Nhìn những người mặc bộ quần áo lính hôm nay cảm thấy như đẹp hơn, họ là ai đấy bạn HN ? Các thế hệ trước trở về được nhà trường đón tiếp long trọng và tình cảm. Thật là vui .

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạc14:09:00 20 thg 8, 2015

    Đúng là pac nào giữ quan điểm 19/08 hay 06/12 cũng nên gác sang một bên mà về với TRƯỜNG, với bạn cũ, với các bạn đồng môn, đồng khóa, các thầy cô và đặc biệt được nhìn nét mặt tươi vui của các cháu SV@ cũng như được HÃNH DIỆN đi trong sân trường, trước sự cảm phục của các cháu SV@ với các cô chú tiền bối. Được hòa vào với các cháu trong đêm giao lưu giữa các thế hệ.
    MÃI MÃI LÒNG CHÚNG TA, VẪN NHỚ TỚI CƠ ĐIỆN XƯA.

    Trả lờiXóa
  3. Bạn Tân thân mến.Nhà trường bây giờ là khang trang , là hiện đại , đội ngũ giáo viên hùng hậu và được trang bị kiến thức hoàn toàn theo tiêu chuẩn mới của Giáo Dục VN. Nhìn qua ảnh bạn thấy rõ điều này. Nếu bạn có mặt tại trường bạn sẽ ồ lên với sự ngạc nhiên thích thú mà những dòng chữ không nói lên đủ. Khi nào bạn về nước tôi chắc chắn bạn sẽ lên trường thăm và nhớ lại mình một thời đã được học tại đây !

    Trả lờiXóa
  4. Mải nói quên trả lời câu hỏi chính của Tân.Về màu áo xanh của cây lá trong trường và màu xanh của áo lính. Tất nhiên màu xanh của bộ quân phục mới ngày nay . Thời chúng ta là màu cỏ úa ! Các bạn quân đội xuất hiện trong trường vào dịp này tôi cũng đã từng nhìn thấy cách đây 5 năm cũng vào dịp lễ hội .Những người lính này có thời gian đã được đào tạo tại trường. Vì vậy họ có mặt chung vui với nhà trường !

    Trả lờiXóa
  5. Buổi tối có màn giao lưu giữa nhà trường với các CSV và biểu diễn văn nghệ chào mừng[img]http://4.bp.blogspot.com/-e8vEEP6QDG8/VdXI3DYCcVI/AAAAAAAAKRU/LSGSZDLs8P0/s640/DSC01831a.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]