K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 8, 2015

BIA HÀ NỘI Ở BẢO TÀNG VIỆT BẮC

   Ngày 16-8-2015 tôi có việc cùng một số CCB E88 lên tỉnh Thái nguyên làm việc .Tôi thấy rất nhiều biểu ngữ -băng rôn tuyên truyền về lễ hội Bia Hà Nội ở quảng trường Võ nguyên Giáp tại trung tâm thành phố Thái nguyên (chỗ vườn hoa trung tâm ngày xưa) .Xong việc tôi muốn mọi người ở lại tham dự nhưng do có anh cần về thế là chúng tôi phải về Hà nội lúc 14g không kịp chụp ảnh dù quảng trường lúc đó không có người .
 Ngày 25-8 vừa qua tôi lại một mình lên Thái nguyên chuyển văn bản sửa đổi cho tỉnh và thành phố về việc xin đất mở rông khu lưu niệm Trung đoàn 88 ở Tân Cương. Xong việc tôi cùng Anh Phong một CCB E88 ở Thái nguyên vào bảo tàng Việt Bắc uống bia hơi cho đỡ thèm bù hôm trước.

Mấy anh bạn đất thái đang ngồi uống bia rồi


Chúng tôi chọn chỗ khác dưới gốc Đại cổ thụ rất mát mẻ

Và hai thằng cựu binh Quảng trị nâng cốc bia mát lạnh thơm tho

  A Phong nguyên là Sv trường TC Luyện kim nhập ngũ cùng 1-1972 và đánh Quảng trị cùng với tôi .Tiếc là không có bia hơi nên chúng tôi đành uống bia chai Hà nội nhỏ .Đây cũng là đồ uống được dân khoái bia thái nguyên hay dùng .Chính vì vậy mà tôi không về Đông trù dự buổi câu cá cùng các Bạn CLB Câu cá Cơ Điện được.Hôm trước tôi đã nhắn tin bận việc cho H Nam rồi mà vẫn tiếc lắm

chạm hoài tạo dáng mà vẫn chưa được uống 

Cây Đại già quá đẹp 

Lần này nâng cốc uống luôn

Khung cảnh qua xanh mát và đẹp 

Gọi người rủ nhau lên hồ núi cốc ăn cơm cá.

.Sau đó chúng tôi lên hồ núi Cốc ăn trưa và có thêm anh bạn vốn là tiến sỹ văn học và dạy ở ĐH SP Việt bắc .Anh ấy là hoài cũng nhập ngũ 5-1972 nhưng khi đi B 17-8 thì được trả về trường (anh ấy là Dân Kim liên -Nam đàn chính gốc)Chúng tôi gọi một con rô phi cỡ 2kg rán ròn với một chai rượu .Sau đó lại làm thêm mấy chai bia nữa vì Hoài là tay bơm bia mà .
  Chiều về tôi lấy một con chép hồ 2,1kg với giá 150 ngàn đồng /kg cơ đấy .Cá sống ướp đá lạnh mang về Hà Nội đã 17g30 mà vẫn tươi nguyên.Đắt thật nhưng đúng là sắt ra mirngs bởi rán thơm lại chắc còn nấu canh chua thì thôi rồi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]