K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 1, 2016

Giải đáp MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỈ NIỆM

      Các bạn đoán sai nhiều quá mà không ai có đáp số đúng nên BBT phải công bố đáp án chuẩn nhất. Không biết ảnh này do ai chụp? Ai cầm máy bấm cú này còn nhớ hay đã quên? Và tác giả bức ảnh này có vào Blog bao giờ không nhỉ? Tác giả có trong bức ảnh nào trong dịp này không?



4 nhận xét:

  1. Thế là ít nhất có sai sót về thông tin anh Cấp không đi và cạnh Hà là Thâm, rồi Trần Minh Hải cũng sai...

    Trả lờiXóa
  2. Buổi tối này là một buổi tối của Hà và của Trác Dũng thì phải. Hôm ấy một buổi nói chuyện thân tình, có cả nam cả nữ, gợi lại rất nhiều chuyện ngày xưa, những bí ẩn một thời được tiết lộ làm cho mọi người rất chăm chú...
    Rõ ràng phải có người chụp cho tôi 2 bức ảnh này mà tôi không thể nhớ nổi! Ai nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Ngồi giữa Hà & anh Cấp là anh Khang day dung sai-chồng bạn Chỉ đấy ko phải aThi (chồng bạn Thư) đâu Chit ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, Hoạ đúng rồi, mình sai. Có phải không biết đâu, thế mà nói ra lại sai, khỉ thật!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]