K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 1, 2016

Những hình ảnh đẹp thay lời muốn nói!









5 nhận xét:

  1. Thật là vui thì không thể vui hơn và ấm cúng thì cũng không thể ấm cúng hơn. Một cuộc hội tụ hay là một phiên chợ cuối năm hoàn hảo của k6. Mong rằng sẽ có những lần sau gặp mặt như thế để ngọn lửa k6 không bao giờ tắt. Cảm ơn vợ chồng Hội trưởng Hồ Lê Thanh về lòng mến khách, cảm ơn chai rượu ngon của Mạnh Hiền, cảm ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh đầu là đầy đủ nhất, không thiếu ai trong cuộc chơi ngày hôm ấy! Trong đó có người đến 15 năm nay chưa dự cuộc nào mà có người thì năm nào cũng dự mấy lần (^_^)!!

    Trả lờiXóa
  3. Mình lại nghĩ: k6 ta cuộc nhởn nào cũng vui và vui hết mình,đầy tình cảm và rất ý nghĩa sâu nặng của Hội K6ĐHCĐ,song lại chợt nghĩ phiên chợ tình này còn văng vắng thiếu một cái gì đó so với các phiên trước mặc dù phiên này:"có bạn sau 15năm mới có mặt và có bạn..." các bạn thử nghĩ giúp Mình xem linh cảm của mình có sai sót gì không nhỉ. Nhân đây Mình cũng đề xuất:k6-nhất là k6CĐ Hà Nội có thể tổ chức thêm 2lần nữa là gặp nhau đầu xuân và vui thú biển hè nữa thì thật tuyệt vời đó,đồng thời mỗi dịp nhởn(trừ dịp 01/10) có thêm thành viên k6 ngoài HN thì càng tuyệt vời hơn nữa đó... he,he...!Xin Hô Thanh,Thọ Mom,Dũng Chit,Thúy Dần...các mõ phản xem...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu lắm Họa ơi! Hì..hì... Vui nhé!

      Xóa
  4. Bức ảnh thứ 2 rất xứng đáng để gọi là Chợ Tình đấy chứ nhỉ? Trác Dũng lên ảnh bao giờ cũng đẹp. Nhưng hình như ai chụp ảnh cùng Dũng Trác cũng như đẹp hẳn lên, tình hẳn lên!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]