K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 11, 2014

BẦU TRỜI PHƯƠNG NAM

  Như đã thông báo trước với các ban ,trưa 23-11 chúng tôi ra sân bay Nội bài đi chuyến 11g50 vào Phú Quốc.Hôm nay VietJetAir bay đúng giờ có lẽ nhờ cuộc tiễu phát của BT  D L Thăng chăng.
   Hơn một năm kể từ chuyến bay Sài gòn tháng 8 năm ngoái dự Hội K9 " Ta về với nhau " Chuyến này bay ngày ,thời tiết đẹp nên Tôi ghi được nhiều hình ảnh trên cao chia sẻ với các Bạn.Và mỗi ngày tôi chỉ có thể viết và đưa hình ảnh về một việc hay một mục nhỏ trong chuyến đi đầy cảm xúc với các bạn thôi.

Thêm chú thích


Thêm chú thích

Bắc bộ kín mây

hướng biển Ninh Bình

hướng biển thanh hóa

Hướng biển Đà Nẵng


Tây nguyên rồi

miền trung

Thêm chú thích

Nam Tây nguyên

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Hướng Đông Nam bộ

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Hướng sông Đồng Nai

Hướng đồng Nam Bộ

Hướng đồng bằng sông cửu long

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Hướng đồng CPC

Thêm chú thích

4 nhận xét:

  1. Cũng là đi máy bay,..nhưng đam mê cái đẹp của đất trời thì nhìn nhận ra cái đẹp và ghi lại được những hình ảnh đẹp ấy- nhất là những ảnh chụp từ trên xuống những màn sương mây ở độ cao hàng chục km ! Đó cũng là đem cái đẹp đến cho bạn bè như bao phóng viên Cơ Điện đã làm mãi mà TV và anh Dũng K6 vừa nói trong bài viết bên blog k8 ! Chúc mừng chuyến đi thành công của nhà anh Thọ !

    Trả lờiXóa
  2. Một số ảnh chụp của Tôn hành giả đi trên mây nhìn sinh động có khác lạ so với ảnh chụp dưới mặt đất,có thể coi đây là những tác phẩm khác lạ trong cái thú chụp ảnh của TM trong chuyến du hành.Chúc mừng chuyến đi hưởng tuần trăng mật chắc là mỹ mãn của "đôi uyên ương"

    Trả lờiXóa
  3. Không biết cái quan trọng nhất của kỳ trăng mật có thực hiện được không?

    Trả lờiXóa
  4. 10g30 tối 27-11 mới về đến nhà,hôm sau đi Ninh Bình,hôm qua đi hôi bia ,hôm nay đi đón Hài cốt liệt sỹ E88 rồi hội K8 Bây giờ mới về vào máy .Cảm ơn các bạn

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]